Nghĩa tình từ những “cây cầu cựu chiến binh”
LTS: Năm 2017, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” tổ chức lần thứ 2. Đây là giải thưởng hằng năm do Ban Tổ chức Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam đồng tổ chức.
Hưởng ứng cuộc thi, Báo Hải Phòng tổ chức phát động tới toàn thể phóng viên, cộng tác viên trong và ngoài tòa soạn viết về công tác xây dựng Đảng. Qua đó, nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng tổ chức, bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả cao. Kính mời bạn đọc quan tâm, theo dõi.
![]() |
Với gần 80 nghìn hội viên, trong đó có 25.494 đảng viên, chiếm 23,3% tổng số đảng viên toàn thành phố, sinh hoạt tại tất cả các chi bộ, đảng bộ cơ sở, lực lượng cựu chiến binh (CCB) thành phố luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực, gương mẫu đi đầu trong xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Nổi bật là qua 4 năm (2014-2017) thực hiện 2 chương trình “Những tấn xi măng xây dựng nông thôn mới” và “Tiếp sức về đích nông thôn mới”, các CCB thành phố vận động gia đình, người thân, cộng đồng chung sức đóng góp của cải, trí lực xây dựng quê hương. Hai chương trình này đều được Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác “dân vận khéo”.
“Ba tháng nay, người dân chúng tôi được đi trên cây cầu mới bắc qua kênh, không còn nỗi lo “cầu thùm” mỗi ngày, việc đi lại thuận tiện hơn, cả trong sản xuất và sinh hoạt”, bà Vũ Thị Hiền, 77 tuổi, đảng viên có 45 năm tuổi Đảng, ở xóm 1, thôn Nhu Kiều, xã Quốc Tuấn (huyện An Dương) phấn khởi. Giải thích về cái tên “cầu thùm”, bà Hiền cho biết, đó là vì vài ngày lại có người đi qua cầu ngã “thùm” xuống kênh vì cầu bị xuống cấp, mặt cầu tróc lở, vỡ, lan can không còn, vừa đi vừa run. Cũng may người bị ngã chỉ ướt hoặc bị thương nhẹ, nhưng nhiều người “yếu tay lái” bị ám ảnh không dám đi qua cầu. Cây cầu nối hai thôn Nhu Kiều và Kiều Thượng của xã có từ lâu, xuống cấp trầm trọng gần 10 năm nay khiến người dân khổ sở. Từ ngày có cây cầu mới rộng rãi, trẻ em đi học, người già đi chơi, người đi công nhân, người đi sản xuất ở cánh đồng về không còn phải đi xa vòng vèo tới vài cây số. “Sướng nhất là xóm chúng tôi không còn cảnh như “ốc đảo”, việc đi lại cũng không lo khi trời tối mà bị tai nạn ngã cầu”, bà Hiền vui vẻ nói.
![]() |
| Niềm vui của người dân khi có “cây cầu cựu chiến binh” chắc đẹp, thuận tiện. |
![]() |
| Cầu qua kênh nối thôn Nhu Kiều và Kiều Thượng, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương trước khi xây mới. |
Nói về cây cầu được người dân yêu mến gọi là “cầu cựu chiến binh”, Chủ tịch Hội CCB xã Quốc Tuấn Nguyễn Văn Dũng cho biết, Đảng bộ, chính quyền địa phương, người dân hai thôn nhiều năm qua mong mỏi nhưng chưa thể xây dựng được cây cầu mới. Chi bộ hai thôn cũng rất trăn trở tìm cách khắc phục nhưng chưa có giải pháp hữu hiệu. Bởi không thể huy động kinh phí đóng góp quá sức dân, khi điều kiện kinh tế của người dân còn khó khăn. Được chương trình “Tiếp sức về đích nông thôn mới” do Hội CCB thành phố hỗ trợ, nhân dân hai thôn và địa phương quyết tâm làm cầu. Hội CCB quận Hải An và Hội CCB Cục Hải quan Hải Phòng hỗ trợ 75 triệu đồng, Hội CCB huyện An Dương vận động hội viên toàn huyện hỗ trợ 25 triệu đồng cùng nhân dân địa phương và hai thôn Nhu Kiều, Kiều Thượng đóng góp. Sau 1 tháng thi công gấp rút, dưới sự giám sát của các đảng viên, CCB và nhân dân địa phương, cây cầu mới dài 20,5m, rộng 3,15m bằng bê tông cốt thép vững chãi trị giá gần 140 triệu đồng khánh thành tháng 5-2017, đúng dịp kỷ niệm 127 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 62 năm giải phóng Hải Phòng.
Cũng trong chương trình “Tiếp sức về đích nông thôn mới”, tháng 5-2016, Hội CCB quận Lê Chân hỗ trợ nhân dân thôn Lão Phú, xã Tân Phong huyện Kiến Thụy 50 triệu đồng xây dựng cây cầu bê tông dài 12 m, rộng 2,5 m bắc qua kênh thủy nông, tạo thuận tiện cho người dân đi lại trong sinh hoạt hằng ngày và canh tác trên cánh đồng rộng 20 ha. Giờ đây, cây cầu còn là nơi vui chơi, hóng mát của nhiều người dân trong thôn bởi cảnh quan đẹp, trước mặt cầu là cánh đồng lúa rộng lớn, bên cạnh là những hàng dừa xanh soi bóng xuống dòng kênh.
Đường bê tông sạch, đẹp làm vui xóm ngõ
Ở xã Hiệp Hòa, huyện Vĩnh Bảo hôm nay, tất cả đường làng ngõ xóm đều được bê tông hóa. Xã phấn đấu cuối năm 2017 về đích nông thôn mới. Nhớ lại khi ngõ số 3 thôn An Bảo làm đường bê tông đầu tiên của xã, CCB Nguyễn Xuân Quý, nhà ở cuối ngõ cho biết: “Đường xuống cấp, đọng nước, trơn trượt, cỏ mọc đầy 2 bên. Các hộ muốn làm lại đường nhưng ngõ dài gần 300 m mà chỉ có 27 gia đình sinh sống nên mức đóng góp quá cao. Người dân “bàn nát nước” vẫn chưa biết tính thế nào, vì sơ bộ nếu làm đường, mỗi hộ phải đóng góp khoảng 4 triệu đồng”. Năm 2014, Hội CCB thành phố triển khai chương trình “Những tấn xi măng xây dựng nông thôn mới”. Qua khảo sát thực tế, Hội CCB xã bàn bạc, đề nghị chương trình hỗ trợ xi măng và được tặng 30 tấn. “Khỏi phải nói lúc đó cán bộ, đảng viên, người dân phấn khởi thế nào. Được hỗ trợ xi măng, chúng tôi quyết tâm làm lại đường ngõ cho sạch đẹp”, ông Quý cho biết. Việc làm đường thật gian nan bởi chỉ riêng kè bờ cho gần 10 ao cạnh đường cũng “ngốn” không ít tiền. Trừ 30 tấn xi măng, thêm ngày công đóng góp, khi con đường hoàn thành, mỗi gia đình đóng góp gần 3 triệu đồng. Chủ tịch CCB xã Hiệp Hòa Nguyễn Mạnh Chuẩn cho biết: “Năm 2014, thành phố chưa triển khai chương trình hỗ trợ trực tiếp xi măng làm đường thôn xóm, đường nội đồng nên chương trình hỗ trợ của Hội CCB thành phố hết sức thiết thực, là “cú hích” để địa phương vận động nhân dân làm đường bê tông ngõ, xóm”.
Không chỉ ở xã Hiệp Hòa, trong năm 2014, có 21 xã của 7 huyện được Hội CCB thành phố tặng 505 tấn xi măng, nhân dân huy động công sức làm được 5.291 m đường dân sinh, đường nội đồng rộng 3-5 m. Như tại thôn Hoàng Mai, xã Đồng Thái, huyện An Dương, ngõ vào nhà anh Mai Văn Thích dài 150 m, có hơn 10 hộ dân sinh sống. Được hỗ trợ 20 tấn xi măng từ Hội CCB, các gia đình hiến đất, phá bờ bao, bụi tre làm đường ngõ rộng đẹp. Chủ tịch UBND xã Đồng Thái Nguyễn Văn Thùy khẳng định “Với chương trình tặng xi măng làm đường giao thông của Hội CCB thành phố, không chỉ nhân dân phấn khởi, cán bộ đảng viên trong xã cũng vui mừng. Bởi, có sự giúp đỡ từ những tấn xi măng đó là động lực để cán bộ đảng viên tuyên truyền vận động nhiều xóm, thôn, tích cực làm những con đường mới”.
Trong 2 năm 2014-2015, CCB thành phố đóng góp hơn 2,2 tỷ đồng, tặng 1.515 tấn xi măng hỗ trợ người dân các huyện làm 13,557 m đường bê tông dân sinh, đường nội đồng; làm 3 cầu qua kênh; 1670m2 sân nhà văn hóa; 300 m cống dẫn nước; hỗ trợ xi măng sửa 10 nhà tình nghĩa. |
Tại xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, Hội CCB quận Lê Chân giúp đỡ nhân dân thôn 3 làm đường bê tông 60 triệu đồng từ chương trình “Tiếp sức về đích nông thôn mới”. Đây là con đường ở cạnh 2 trường tiểu học và THCS của xã, hằng ngày có hàng trăm lượt học sinh qua lại nhưng xuống cấp nghiêm trọng, lụt lội thường xuyên, ít hộ dân nên chưa huy động được kinh phí làm mới. Nay có đường bê tông rộng đẹp, hằng ngày, người người qua lại thuận tiện hơn. “Đi trên đường mỗi ngày, mọi người luôn nhớ rằng, con đường được xây dựng từ nghĩa tình của rất nhiều CCB đóng góp, trong đó không thể không kể đến sự giúp đỡ của các CCB quận Lê Chân”, ông Nguyễn Sĩ Lâu, 70 tuổi, ở thôn 2 cho biết. Đồng chí Nguyễn Sĩ Thịnh, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kiến Quốc bộc bạch, tiếp nhận sự hỗ trợ kinh phí của Hội CCB quận Lê Chân, Đảng bộ xã chỉ đạo chi bộ thôn vận động nhân dân cùng tham gia đóng góp kinh phí, ngày công làm đường. Quá trình làm đường, các đảng viên nêu cao ý thức đi đầu, nhất là các đảng viên CCB luôn có tinh thần trách nhiệm trong đóng góp công sức và giám sát để con đường hoàn thành, bảo đảm yêu cầu chất lượng.
Để thực hiện thành công các chương trình “Những tấn xi măng xây dựng nông thôn mới” và “Tiếp sức về đích nông thôn mới” có ý nghĩa thiết thực, sức lan tỏa rộng, các CCB luôn “nói đi đôi với làm”, phát huy tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên.
“Cú hích” tạo đà vượt khó khăn
Trao đổi về ý tưởng xây dựng và triển khai các chương trình hỗ trợ CCB, nhân dân xây dựng nông thôn mới, đại tá Hồ Luyện, Chủ tịch Hội CCB thành phố cho biết: “Nhiều lần về cơ sở, lãnh đạo Hội CCB thành phố nhận thấy, còn rất nhiều làng quê khó khăn về đường giao thông. Có những nơi đường lầy lội, bà con đi lại không an toàn cả trong sinh hoạt và sản xuất. Tham khảo ý kiến người dân tại những nơi đó cho thấy, đóng góp để làm đường bê tông khó khăn bởi tốn nhiều kinh phí. Từ trăn trở đó, Thường trực Hội CCB thành phố bàn bạc, lấy ý kiến trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Hội và phân tích, nếu có sự hỗ trợ, động viên, giúp đỡ về kinh phí ban đầu sẽ tạo “cú hích” để các CCB, nhân dân làm đường, địa phương quan tâm hơn”. Thường trực Hội CCB thành phố mạnh dạn quyết định triển khai chương trình hỗ trợ CCB, nhân dân một số địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc làm đường bằng cách tặng xi măng, một trong những vật liệu chủ yếu. Chương trình mang tên “Những tấn xi măng xây dựng nông thôn mới”, phát động đến tất cả các hội viên CCB, mỗi hội viên đóng góp 10 nghìn đồng. Phó chủ tịch Hội CCB thành phố Nguyễn Văn Nghinh cho biết: “Chúng tôi tin tưởng chương trình sẽ thành công. Bởi lực lượng CCB thành phố có đến 25.494 đảng viên, chiếm 23,3% số đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố. Trong đó 42,2% số bí thư chi bộ; 47,2% số bí thư đảng ủy cơ sở là hội viên CCB. Hội cũng có tới 1509 hội viên là đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”. Đáng quý là hầu hết các đảng viên CCB đều có tinh thần trách nhiệm trong công việc, mong muốn được cống hiến xây dựng quê hương. Đây cũng là lực lượng nòng cốt, đi đầu khi triển khai các phong trào tại cơ sở, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền địa phương.
Trong năm 2014, toàn thể hội viên CCB đóng góp hơn 750 triệu đồng, mua 505 tấn xi măng tặng 21 xã, làm được gần 5,3 km đường bê tông, chương trình được các hội viên CCB đồng tình ủng hộ. Năm 2014, thành phố chưa trực tiếp hỗ trợ xi măng làm đường giao thông thôn xóm, đường nội đồng, nên chương trình của hội CCB thành phố có tác động khích lệ rất lớn. Trên cơ sở đó, năm 2015, Hội CCB thành phố tiếp tục triển khai chương trình, nâng mức ủng hộ của hội viên lên 20 nghìn đồng/người để đạt được mục tiêu mua 1000 tấn xi măng hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới. Chương trình thành công với số tiền thu được hơn 1,48 tỷ đồng, mua 1.000 tấn xi măng tặng 7 huyện, góp phần làm được 8,6 km đường giao thông, làm 150 cống thoát nước, 3 cầu qua kênh.
Năm 2016 và 2017, để hỗ trợ một số địa phương hoàn thành các tiêu chí, sớm về đích nông thôn mới, Hội CCB thành phố triển khai chương trình “Tiếp sức về đích nông thôn mới” với hình thức hỗ trợ trực tiếp các địa phương xây dựng các công trình dân sinh. Mỗi hội CCB của một quận, Hội CCB khối doanh nghiệp, khối cơ quan thành phố hỗ trợ xây dựng công trình cụ thể tại 1-2 địa phương. Các CCB của mỗi huyện tiếp tục đóng góp để làm những công trình trên chính địa phương mình. Sau 2 năm triển khai, CCB toàn thành phố đóng góp gần 1,1 tỷ đồng, giúp nhiều địa phương xây cầu, làm đường, làm nhà văn hóa, mua trang thiết bị cho nhà trẻ, lớp mẫu giáo, làm đường, xây dựng nhà giúp hội viên.
Với 2 chương trình, Hội CCB góp phần nhân rộng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, tạo thêm động lực để người dân các địa phương ngoại thành quyết tâm phấn đấu về đích sớm.
Đảng viên đi trước, cán bộ nói là làm
Nói về thành công của các chương trình “Những tấn xi măng xây dựng nông thôn mới” và “Tiếp sức về đích nông thôn mới”, Phó chủ tịch Hội CCB thành phố Nguyễn Văn Nghinh cho rằng, đó chính là nhờ ý nghĩa thiết thực với đời sống dân sinh. Chủ tịch Hội CCB quận Lê Chân Vũ Hòa cho biết, “Khi triển khai đóng góp kinh phí, các hội viên đồng tình cao. Bởi hầu hết các hội viên đều “thấm” ý nghĩa của chương trình hỗ trợ đồng đội, cùng giúp nhân dân ngoại thành xây dựng quê hương”. Bên cạnh đó, theo ông Vũ Hòa, cách làm của Hội cũng rất quan trọng, nhất là công tác tuyên truyền, nêu gương của hội viên là cán bộ, đảng viên.
Đơn cử tại Hội CCB phường Cát Dài, trước khi đóng góp kinh phí, tất cả các chi hội trưởng, chi hội phó, ủy viên ban chấp hành Hội CCB phường họp, thống nhất, nêu rõ cách tuyên truyền để các cán bộ Hội vận động hội viên. Cán bộ Hội, hội viên là đảng viên gương mẫu đóng góp trước với mức gấp nhiều lần quy định. Chủ tịch Hội CCB phường Cát Dài Bùi Đức Hải cho biết: “Cả 2 cuộc vận động, Hội CCB phường đều hoàn thành sớm về thời gian và vượt chỉ tiêu kinh phí, đạt 235%. Đây cũng là cơ hội để nhiều đảng viên, hội viên CCB “tỏa sáng” trong phong trào, công tác hội, thiết thực giúp đỡ đồng đội ở những miền quê xa”. Hội CCB quận Lê Chân cũng là đơn vị chuyển kinh phí ủng hộ về Hội CCB thành phố sớm nhất, vượt chỉ tiêu được giao. Những cán bộ, hội viên tích cực đều được biểu dương kịp thời tại hội nghị công tác hội của phường, của quận. Để có sức thuyết phục hơn, khi chương trình trao tặng kinh phí cho địa phương nào, Hội CCB quận Lê Chân mời các đồng chí trong ban thường vụ Hội cùng đi chứng kiến để kịp thời thông báo kết quả hỗ trợ tới hội viên.
Tại địa phương được thụ hưởng, hội viên CCB cũng phát huy vai trò nòng cốt trong làm đường, xây dựng công trình nông thôn mới. Chủ tịch Hội CCB xã Hiệp Hòa (huyện Vĩnh Bảo) Nguyễn Mạnh Chuẩn cho biết, khi làm đường từ nguồn hỗ trợ xi măng của thành phố, chi hội CCB của thôn An Bảo vận động toàn thể hội viên CCB tham gia đóng góp ngày công, cử hội viên giám sát công trình, gia đình hội viên CCB phải gương mẫu thực hiện trước. Tại xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, khi làm cầu Nhu Kiều-Kiều Thượng, một số hội viên, CCB tình nguyện nấu nước nóng phục vụ đơn vị thi công trong cả tháng.
Đánh giá về 2 chương trình Hội CCB triển khai góp phần cùng các địa phương xây dựng nông thôn mới, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đều cho rằng, đó là những cách làm hay, sáng tạo, thu hút được sự quan tâm của xã hội, cộng đồng, trong đó phát huy tinh thần gương mẫu của cán bộ đảng viên, hội viên CCB, thiết thực góp phần xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng nông thôn mới.
| Tính đến ngày 30-6-2017, chương trình “Tiếp sức về đích nông thôn mới” của Hội Cựu chiến binh thành phố Hải Phòng nhận được sự ủng hộ của 14 đơn vị quận, huyện, khối doanh nghiệp, khối cơ quan thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp CCB với tổng số tiền hơn 1,158 tỉ đồng, góp sức xây dựng 11 công trình đường giao thông, một số cầu, nhà văn hóa, mua trang thiết bị cho nhà trẻ, mẫu giáo, xây nhà tặng CCB, thương binh… |
Chương trình góp sức xây dựng nông thôn mới của Hội CCB thành phố khi triển khai huy động được sự vào cuộc của tất cả hội viên CCB, cũng như sự quan tâm của chính quyền địa phương nơi thụ hưởng chương trình. Nhiều người dân bày tỏ sự tin yêu, trân trọng, coi sự hỗ trợ, giúp đỡ tình nghĩa của các CCB tạo thêm động lực để địa phương tiếp tục xây dựng quê hương giàu đẹp.
Đồng chí Nguyễn Sĩ Thịnh, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kiến Quốc (huyện Kiến Thụy): Thêm công trình, thêm nghĩa tình
Ngày đón nhận kinh phí hỗ trợ làm con đường bê tông từ Hội CCB quận Lê Chân, cán bộ đảng viên thôn 3 xã Kiến Quốc rất phấn khởi. Đây là sự quan tâm thiết thực, cụ thể của Hội CCB các cấp. Ngay sau khi nhận kinh phí, Hội CCB xã phối hợp giúp chi hội CCB và nhân dân thôn 3 triển khai làm đường. Con đường làm bằng kinh phí hỗ trợ của CCB quận Lê Chân có ý nghĩa với hàng trăm gia đình bởi hằng ngày con em họ được tới trường trên con đường bê tông rộng, đẹp, sạch.
Về phía Đảng bộ, chính quyền địa phương, chúng tôi trân trọng sự đóng góp của các CCB, thêm mỗi công trình được xây dựng là nhân thêm nghĩa tình của những người lính, góp thêm cho sự phát triển của làng quê trong quá trình xây dựng nông thôn mới.
Ông Nguyễn Trần Đoàn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp CCB thành phố:Trách nhiệm chung trong xây dựng nông thôn mới
Tham gia chương trình “Tiếp sức về đích nông thôn mới” do Hội CCB thành phố phát động, các doanh nghiệp CCB coi đó là một phần trách nhiệm của mình. Chúng tôi tuyên truyền, động viên các doanh nghiệp tham gia đóng góp kinh phí được 110 triệu đồng, trong đó góp 60 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa tặng CCB tại xã Tú Sơn huyện Kiến Thụy và góp 50 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa tại xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên.
Chúng tôi tâm niệm, là những CCB từng vào sinh ra tử, nay có cơ hội sản xuất- kinh doanh, phát triển kinh tế, vì vậy trách nhiệm đóng góp với xã hội. Hơn nữa, CCB nào cũng có quê hương là chốn đi về, dù có trực tiếp sinh sống ở đó hay không. Hỗ trợ CCB là hỗ trợ chính đồng đội mình, giúp người dân thôn xóm nào cũng là giúp quê hương mình, quê hương đồng đội mình. Tôi biết có nhiều CCB, nhiều chủ doanh nghiệp CCB đóng góp hàng trăm triệu đồng, vài trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng để giúp người dân làm đường làng ngõ xóm, xây cầu cống ở các địa phương nhưng không muốn nêu tên. Đó là những nghĩa cử đẹp, thiết thực đóng góp xây dựng nông thôn mới.
Bà Vũ Thị Hiền 77 tuổi, xóm 1, thôn Nhu Kiều, xã Quốc Tuấn (huyện An Dương):Người dân đi lại thuận tiện nhờ “cầu cựu chiến binh”
Nhà tôi ở ngay gần cầu, hằng ngày chứng kiến người dân qua lại khó khăn, nguy hiểm, gặp tai nạn bởi sự xuống cấp của cây cầu, tôi mong mỏi cầu sớm được làm lại. Có những gia đình khi canh tác ngoài đồng, đến vụ thu hoạch lúa không thể đưa xe cải tiến chở lúa về qua cầu, phải đi đường vòng xa thêm vài km.
Khi xã có chủ trương xây lại cầu với sự hỗ trợ của Hội CCB thành phố, chúng tôi mừng lắm.
Hôm khánh thành cầu, người dân náo nức, phấn khởi lắm, có người còn làm thơ rất cảm động nói về cây cầu đấy. Từ ngày có cầu mới, người xe đi lại thuận tiện, các ông già bà cả muốn qua cầu sang chơi với nhau cũng không ngại, cả những cụ 80-90 tuổi. Không có 100 triệu đồng hỗ trợ của Hội CCB các cấp (gấp hơn 2/3 kinh phí làm cầu), nhân dân hai thôn Nhu Kiều và Kiền Thượng chúng tôi khó xây được cầu. “Chương trình tiếp sức về đích nông thôn mới” hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân chúng tôi rất nhiều.
Bà Nguyễn Thị Hiền, thôn An Bảo, xã Hiệp Hòa (huyện Vĩnh Bảo):Cảm ơn Hội Cựu chiến binh hỗ trợ làm đường bê tông rộng, đẹp
Tôi cả đời sinh sống ở làng quê, trải qua hơn 60 năm, chứng kiến nhiều sự phát triển của xã hội nhưng chưa bao giờ tôi thấy làng quê có sự đổi đời như hôm nay, nhất là đường đi lối lại. Bây giờ cả xã đường nào cũng đổ bê tông rộng, đẹp, đi đâu cũng chẳng sợ bẩn xe, lấm chân như xưa.
Con ngõ vào nhà tôi và 26 gia đình khác dài gần 300m, trước đây lầy lội vô cùng, mùa mưa nước đọng lẹp nhẹp rất bẩn.
Năm 2014, được Hội CCB hỗ trợ 30 tấn xi măng, cả ngõ bàn bạc, làm đường. Là nơi đầu tiên của xã làm đường bê tông nên không tránh khỏi những lời ra tiếng vào, người tán thành, cũng có người ngãng ra, bàn lùi. Hội CCB xã phân tích cơ hội được hỗ trợ làm đường nếu không tận dụng sẽ chuyển cho nơi khác, nhờ vậy mà cả xón quyết tâm hơn. Con đường làm xong rộng đẹp, sạch sẽ, lại có đường thoát nước hai bên, chẳng khác gì phố xá. Chúng tôi thấy đổi đời vì từ xưa đến nay chưa bao giờ làm được con đường đẹp như vậy. Mỗi dịp tết đến, cờ hoa, đèn nhấp nháy chăng dọc ngõ thật rực rỡ. Có đường đẹp, các gia đình thêm ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Chúng tôi thật lòng cảm ơn CCB thành phố hỗ trợ, giúp chúng tôi làm đường.
Bài và ảnh: Phương Nam