TRẢI NGHIỆM HÈ SANG
Một ngày mây hiền như thể
Bên trời xanh một khuôn mùa
Có đám trẻ thơ ríu rít
Xắn quần mò ốc bắt cua
Nắng đậu ngọn cây tủm tỉm
Hé mắt hồi hộp dõi theo
Những nụ cười vang mặt nước
Cạn ao nhô cá quẫy bèo
Vũng bùn thoảng mùi rơm rạ
Cua bò trên nhánh cỏ non
Giỏ đeo, tay nơm, tay rổ
Khuôn đầy da trắng lấm vương
Hàng cây quả đu đưa thoảng
Những tiếng chim ngọt vàng ươm
Bên bờ những nhành dại nở
Li ti vịn dấu chân sương
Quả trứng nào đang lạc ổ
Gà mẹ ngơ ngác kiếm tìm
Ồn ào xô nơi đàn vịt
Cũng hòa theo tiếng hò reo
Một ngày tuổi thơ ướt sũng
Vương đầy áo mẹ áo cha
Những lạc dần nơi thành phố
Tập quen quê đó là nhà
Rồi mai cánh đồng bé lại
Không còn ngơ ngác lạ quên
Bấy nhiêu cả năm học cũ
Dồn vào trải nghiệm hè sang
Dương Văn Thắng
TRÊN BẾN CẢNG
Ngày tháng sáu, sông Cấm như ngừng chảy
Nắng nung vàng mặt nước ngỡ tan ra
Tiếng còi tàu hú vang rời bến Cảng
Mang theo cùng bao khát vọng vươn xa
Chào Hải Phòng thành phố đỏ màu hoa
Giọt mồ hôi lăn vỡ òa trên trán
Anh công nhân xoay cẩu đế qua mạn
Nụ cười anh tỏa sáng mỗi vòng quay
Trên bến Cảng nhộn nhịp suốt đêm ngày
Những con tàu về ăn hàng hối hả
Còi vào ca, bao kíp người vội vã
Niềm tin yêu trao trọn chuyến khơi xa
Bao hy vọng chứa trong từng lời ca
Yêu thành phố đỏ màu hoa phượng thắm
Người công nhân nặng ân tình sâu đậm
Yêu quê hương, yêu bến Cảng nao lòng...
Lê Việt Hùng