Thơ châm

18/04/2017 16:56

Linh Tinh

(Ảnh minh họa)

Giữa mênh mông bãi cát

Khu du lịch biển xanh

Núi non đẹp như tranh

Người đến đông tấp nập

Dưới những vòm ô thấp

Đôi chiếc ghế nằm dài

Người ngồi ngóng chờ ai

Ngắm cảnh mà cảm xúc

Bỗng gió lên… “phưng phức”

Mùi hương lạ đâu đây

Từ nhẹ rồi đậm đặc

Nín thở, xua hương bay

Nhìn quanh phát hiện ngay

Nhiều người vô tư xả

Bãi cát vàng, ghềnh đá

Trở thành khu vệ sinh

Không giữ sạch biển xanh

Không văn minh, ý tứ

Sao làm đẹp quê mình

Níu chân người tứ xứ

Buồn cho mùi “hương lạ”

Làm rầu lòng biển khơi

Mong một ngày trở lại

Chỉ còn hương thơm thôi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thơ châm