Hưởng ứng Cuộc thi sáng tác về hành trình đề cử Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà

Ảnh: Xuân Thủy
Đảo Cát Bà
Sừng sững hiên ngang giữa biển trời lộng gió
Tôi ngóng về đảo Cát Bà
Lòng mênh mang nỗi nhớ quê nhà !
Tôi về đảo Cát Bà
Biết bao nhiêu là đổi thay trên quê hương
Đi trên quê nhà mà ngỡ như trong mộng mị
Biển mừng vui tôi đã trở về
Tôi cũng lặng thầm thương nhớ biển quê tôi
Về Đảo Cát Bà hôm nay
Vùng dự trữ sinh quyển thế giới giữa trùng dương bát ngát
Mênh mông rừng ngập mặn, điệp trùng cây lá nguyên sinh
Sóng xô thuỷ triều , thấp thoáng ngọn hải đăng Long Châu vút lên ngạo nghễ
Đứng trên trụ cáp treo cao nhất thế giới
Nhìn ra Vịnh Lan Hạ bềnh bồng sóng vỗ
Mây và gió khiêu vũ, lượn vòng cung, đẩy thuyền ai xa vời vợi
Nhìn bóng thời gian trôi về lữ thứ
Bỗng nhớ ngày xa xưa nơi quê nhà./.