(Thơ dự thi) CÁC BÀ - CÁT BÀ, NGUỒN GỐC NHỮNG CÁI TÊN

Trần Thị Thuỷ (211 Trần Phú, tổ dân phố 6, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, Gia Lai ) 23/03/2022 21:56

(Ảnh: Giang Sơn Đông)

Cát Bà, Cát Hải - Ngọc xanh 

Vì đâu mà lại vang danh bao đời?

Có câu chuyện kể truyền đời 

Các Bà một dạ đợi chờ Các Ông 

Ngày đêm dốc sức dốc lòng 

Tiếp tế thực phẩm cho chồng đấu tranh

Các Ông vững dạ, trung thành 

Quyết tâm tiêu diệt giặc Ân đến cùng.


“Các Bà” từng một hậu cung 

Quân vương dũng mãnh, bao dung, nhân từ 

Lập ra một chốn nương thân 

Chở che, bảo vệ, yên thân Các Bà 

Trước khi khai phá Hòn Gai 

Đức Ông tập hợp Các Bà vào đây 

Cửa Ông hay Đảo Cát Bà

Từ truyền thuyết đó mà danh gắn liền.


Lại câu chuyện khác tương truyền 

Thuở xưa chống lũ giặc Nguyên bạo tàn 

Lừng danh chiến thắng Bạch Đằng

Biết bao kỳ tích tạo thành nhờ ai?

Trần Hưng Đạo, đức hiền tài 

Luyện quân, tập kết,… đợi ngày đấu tranh 

Các Bà cai quản thật rành 

Chung lòng, chung sức đánh tàn giặc Nguyên.


Cát Bà, Đảo Ngọc thần tiên 

Lan Hạ như thiếu nữ đương xuân thì 

Hoàng hôn vịnh đẹp diệu kỳ 

Quý bà quyến rũ, kiêu kỳ, cao sang 

Vịnh tựa một dải lụa xanh 

Đẹp màu ngọc bích, trong xanh vô ngần 

Bồng lai tiên cảnh cõi trần 

Cát Bà, Lan Hạ,… xứng danh vẹn mười./.


Trần Thị Thuỷ (211 Trần Phú, tổ dân phố 6, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, Gia Lai )
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    (Thơ dự thi) CÁC BÀ - CÁT BÀ, NGUỒN GỐC NHỮNG CÁI TÊN