Hưởng ứng Cuộc thi sáng tác về hành trình đề cử Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà

(Ảnh: Giang Sơn Đông)
Anh có về Cát Bà với em không ?
Một khoảng mênh mông rừng vàng biển bạc
Vịnh Lan Hạ nước xanh trong rất mát
Như bức hoạ đồ mẹ thiên nhiên ban tặng tự ngàn xưa ...
Anh có về nghe cánh sóng đu đưa
Thuyền cập bến cá tôm khoang đầy ắp
Tiếng rổn rảng âm vang mặt nước
Trắng xoá sóng xô lấp loá nụ cười vui .
Về đi anh , biển đảo mãi gọi mời
Những ốc đảo xanh rờn một thời oanh liệt
Vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu nhưng vô cùng thao thiết
Như khẳng định chính mình giữa biển biếc bao la .
Cát Bà đẹp thay thị trấn đầy hoa
Khi hè đến đỏ trời màu lửa cháy
Ở nơi xa chắc anh vẫn thấy
Màu của niềm tin hy vọng sống chói ngời .
Những con đường ven đảo toả muôn nơi
Nối cảng biển bởi cây cầu Tân Vũ
Như cánh tay nối hai bờ thương nhớ
Nối cả niềm tin khát vọng sống dâng trào .
Cát Bà giờ đây là những tầm cao
Vươn ra biển tuôn trào trên cánh sóng
Lễ hội Cầu Ngư , Đền Bà vang vọng
Lưu dấu ngàn đời sức sống biển ngàn khơi ./.
Trương Thị Thanh Hằng (CLB Thơ Việt Tiệp)