CÁT BÀ TÌNH BIỂN

(Ảnh: Nguyễn Hồng Phong)
Bài 1
Cát Bà ai đã đặt tên
Để ai nghiêng ngả say miền mộng mơ
Cát Bà biển gọi tình thơ
Cát Ông về lại ngẩn ngơ nhớ thầm!
Bài 2
Anh gặp biển, em gặp anh
Ta gặp nhau giữa hành trình xa lắc
Biển chẳng dịu dành như em vẫn biết
Sóng ngầm khi hai đứa xa nhau!
Bài 3
Đứng trước biển
Em cô đơn gọi tên mình
Giọt lệ buồn hóa thành muối mặn
Ngàn năm không nhạt phai
Em yêu biển bằng nỗi đau ngọc trai!
Bài4
Hoa mặt trời nở từ biển đấy thôi
Gửi hương sắc lên đảo chìm đảo nổi
Phong ba xanh giữa trưa hè nắng gội
Giọt nước mặn mòi bỗng ngọt giữa trùng khơi!
Bài 5
Sóng từ Cửa Lò, Cửa Hội…
Mang bình minh ôm ấp Ba Trái Đào
Cát Bà say, ngắm biển trời Lan Hạ
Rơi Guốc tình
Dào dạt giữa bao la./.
Thanh An (Số 7/Ngõ 12/ Đoạn Xá 4/ Phường Đông Hải1/ Quận Hải An/ Hải Phòng)