(Thơ dự thi) Chùm thơ dự thi của tác giả Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân 04/04/2022 11:35

VỀ THĂM CÁT BÀ

(Ảnh: Giang Sơn Đông)


Tôi- lữ khách phương xa

Về đây thăm Cát bà

Trong một ngày nắng đẹp

Men theo con đường hẹp

Là bờ biển xinh xinh

Phong cảnh sao hữu tình

Có biển xanh mây trắng

Núi đồi trập trùng nắng

Nhô trên nước biển xanh

Không khí thật trong lành

Cát Bà  mình đẹp quá

Ngoài khơi xa tàu cá

Hòa mình cùng biển khơi

Góp phần giữ biển trời

Biển quê hương xanh mãi...

Cầu Tân Vũ vững trãi

Nối ra tận đảo xa

Nhân dân trên đảo ta

Vui mừng sao kể hết

Giao thông được gắn kết

Kinh tế phát triển nhanh

Các doanh nghiệp đầu ngành

Về đầu tư Cát Hải....

Cảng nước sâu, bến bãi

Cũng được đầu tư thêm

Nhộn nhịp ngày và đêm

Tàu, xe ra vào cảng...

Du lịch là một mảng

Được trú trọng trước tiên

Nơi đây được thiên nhiên

Trao cho nhiều ưu đãi

Những bãi biển rộng rãi

Cát Cò 1, 2, 3

Quanh năm sóng ngân nga

Xô vào bờ cát trắng

Mùa hè ngập tràn nắng

Bao du khách ghé qua

Thăm quần đảo Cát Bà

Khi về không nỡ bước

Vịnh Lan hạ phía trước

Cùng vượt sóng ra chơi

Sừng sững giữa biển khơi

Như là hòn ngọc việt

Cùng bơi thuyền- thật tuyệt!

Như lạc vào cõi tiên

Mặt biển trông thật hiền

Sóng lăn tăn trôi nhẹ...

Gió rì rào khe khẽ

Thổi rừng cây xa xa

Vườn quốc gia Cát bà

Với cây xanh, muông thú ...

Kể bao giờ cho đủ

Những thắng cảnh nơi đây

Nắng, gió và trời mây

Biển xanh ôm núi thắm

Vẫn còn nhiều điều lắm

Mời bạn ghé về thăm...



CÁT BÀ QUÊ TÔI 


Cát Bà hòn ngọc Biển Đông

Du khách ghé đến lòng không muốn về

Phía xa biển rộng trăm bề

Núi non trùng điệp say mê lòng người

Người dân vui vẻ tươi cười

Nhiệt tình chào đón bao người phương xa

Bờ biển cát trắng bao la

Ngày đêm con sóng ngân nga vỗ bờ

Nơi đây phong cảnh nên thơ

Mây trắng bay lượn vẩn vơ trên đầu

Xa xa có những con tầu

Ra vào tấp nập làm  giàu quê ta…

Kìa, Cát Bà – Vườn quốc gia

Có thảm thực vật đậm đà sắc xanh

Bầu không khí thật trong lành …

Kìa, mấy chú Voọc truyền cành trên cây

Bao loài thú quý nơi đây

Chim muông ríu rít bay đầy rừng xanh

Cát bà đẹp tựa bức tranh

Có mây có núi, biển xanh rì rào 

Cát bà mình đẹp làm sao

Di sản thế giới, giải cao! Chắc rồi!

Cùng nhau nào, bạn và tôi

Chúc cho  Đảo ngọc lên ngôi lần này.../.


Dương Mạnh Quân
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    (Thơ dự thi) Chùm thơ dự thi của tác giả Dương Mạnh Quân