
(Ảnh: Giang Sơn Đông)
TÊN GỌI CÁT BÀ
Vọng xưa của Ông với của Bà
Lâu thành Cửa Ông với Cát Bà
Mây trời đảo nước non xanh
Con tạo xoay vần vẽ tranh lạ.
ĐẢO CÁT
Đẽo gọt đục mài hàng triệu năm
Dở dang kỳ tượng gần bốn trăm
Hồn chưa nhập tượng, nhân khôn đoán
Các mẹ dầm mưa cát lấm chân.
ĐÊM LAN HẠ
Trăng sáng nước trong, sóng vỗ về
Khuya rồi Tiên nữ vẫn mải mê
Đêm nay Hoàng tử lung linh hội
Hòn Guốc bồng bềnh, ước thỏa thê.
CÂY RÙ RÌ
Rù rì nghiêng ngả quyết chẳng rời
Lưu luyến thiết tha với biển khơi
Như đợi như chờ người đâu vắng
Đêm gió thầm thì khúc đầy vơi.
ĐẢO NGỌC
Mênh mông rực rỡ một góc trời
Đảo Ngọc pha lê rạng biển khơi
Thuyền câu ngư phủ vừa buông lái
Lắng nghe chim hót ngất ngây đời.
ĐẢO KHỈ
Mê Tây Du ký, thăm đảo khỉ
Biển tấu dịu êm khúc thanh bình
Tung tăng bầy voọc sao yêu thế
Lòng những vấn vương cảnh hữu tình.
THU NGOÀI ĐẢO
Thu đi hoa cúc lại tàn
Thuyền em buộc mãi bên cành cây khô
Người về để lạnh bến bờ
Nhìn hoa đếm cánh mong chờ mùa sau.
ĐÊM CÁT BÀ
Đảo đêm như quyện với thinh không
Dập dồn sóng dội cuộn biển trong
Hải đăng lấp lánh, kìa Cửa Vạn
Một đàn chim biển vẽ đường cong.
SÁNG CÁT BÀ
Sáng trời biển đảo chim cá nước
Mép biển thẹn lui thềm mươi bước
Nước ngập ngừng bẽn lẽn trôi xuôi
Tinh khôi, tuyệt đẹp ai hoạ được./.
Phạm Thiện Căn (Chủ tịch HĐQT Công ty Kala, Nhà máy kính Trường Sơn (Hải Phòng)