CÁT BÀ ĐẢO NGỌC

(Ảnh: Giang Sơn Đông)
Thuở hồng hoang, trời đất gặp chốn này
Đặt dấu mốc một thiên tình diễm lệ
Để hậu thế triệu năm còn vui kể
Di sản thiên nhiên thức thức sẵn bày.
Cứ như là đâu đó một bàn tay
Đã sắp đặt đảo ngọc này tuyệt phẩm
Hương say núi rừng đêm ngày càng ngấm
Ngỡ ngàng nhìn đàn Voọc trắng vừa sinh.
Hơi mát từ động Trung Trang nguyên trinh
Như phảng phất chất men tình huyền thoại
Hẳn người xưa cũng thật giàu chân ái
Cùng nhau xây hạnh phúc mãi biển lành!
Kia điệp trùng Lan Hạ ngút màu xanh
Chuỗi ngọc bích đủ muôn hình vạn trạng
Những hộc nhũ uốn soi mình duyên dáng
Mặt nước hồ - gương biếc sáng ngàn xưa.
Bao kiếp người đã không quản nắng mưa
Giữ hải đảo cho bốn mùa biển lặng
Cho muông thú nhảy bay cùng năm tháng
Cho núi rừng còn mãi rạng niềm mơ.
Quần đảo này nâng giấc những hồn thơ
Bao nét nhạc đợi phút giờ dậy sóng
Miền Di sản tự hồng hoang lắng đọng
Cho Cát Bà vang vọng đến muôn phương.
CÁT BÀ- CHỐN THẦN TIÊN
Nào phải tìm đâu, đúng chốn này
Cát Bà tiên cảnh tuyệt vời thay
Mênh mông sóng nước non xanh đợi
Ngây ngất hương rừng nhụy ngọt lay
Lan Hạ gương trời soi mắt biếc
Tùng Dinh vụng biển rực hồn say
Nơi đây in dấu người xưa dựng
Để có hôm nay hậu thế bày.
NÚI BÀI THƠ
Đôi lần ghé lại núi Bài Thơ (1)
Thoả chí bao năm vẫn đợi chờ
Sóng trắng reo vui miền biển gọi
Rồng vàng uốn lượn chốn non mơ
Xem câu chữ cổ ngời thiên địa
Ngắm ngọn cờ thiêng sáng cõi bờ
Đông Bắc quê nhà trang sử rạng
Chứng nhân cảnh báo ác nhân khờ!
Chú thích:
(1)-Núi Bài Thơ là ngọn núi đá vôi đẹp trong quần thể Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Trên núi này còn lưu lại các bài thơ chữ Hán của Lê Thánh Tông khắc trên đá năm 1468, và của Trịnh Cương năm 1729.
ÔNG TRẦN KHOÁT VÀ CON ĐƯỜNG XUYÊN ĐẢO (1)
(Nhân kỷ niệm một năm ngày mất của Đại tá Trần Khoát 2-2021 - 2-2022)
Một thời ngang dọc Cát Bà,
Con đường Xuyên đảo như “nhà” của ông.
Bao năm, chẳng quản đêm đông,
Trưa hè nắng lửa vẫn không nản lòng…
Khoăn cao, dốc đứng, eo vòng,
Hiền Hào, Mốc Trắng – một vùng “chông gai”.(2)
Từng ngày, từng mét,…vươn dài,
Gian nan như thử chí, tài của ông;
Cùng quân, dân một chữ đồng:
Đồng cam cộng khổ quyết thông tuyến đường.
…Huyện nghèo mở hướng đại dương,
Con đường như gọi bốn phương tụ về.
Từ phố thị đến chân đê,
Cát Bà, Cát Hải say mê bao người…
*
Ra đi, thanh thản ông cười (3)
Ngỡ như Đảo ngọc vẫn ngời trong ông./.
Chú thích:
Đại tá Trần Khoát, Nguyên Thành ủy viên, Cán bộ tiền khởi nghĩa, “Chiến sĩ Điện Biên Phủ”; Nguyên Chính ủy Trung đoàn 179, Nguyên Bí thư Huyện ủy Cát Hải. Ông là người có công lớn, trực tiếp chỉ đạo khai mở Con đường Xuyên đảo huyết mạch của huyện Cát Hải trong thập niên 80 (thế kỷ 20).
Hiền Hào, Mốc Trắng…là tên một số địa điểm có địa thế vô cùng khó khăn thời điểm mở đường xuyên đảo thập niên 80.
Ông Trần Khoát mất ngày 7-2-2021, thọ 95 tuổi.