(Thơ dự thi) Đảo Ngọc Cát Bà

Bùi Trọng Thể (Khu chung cư Tân Linh, thị trấn Núi Đối, Kiến Thụy, Hải Phòng) 01/03/2022 15:34

(Ảnh: Giang Sơn Đông)

Vạn năm

Triệu năm...

Là bãi tắm tiên đồng ngọc nữ

Mây vờn sóng vỗ

Nước trong xanh cát trắng nắng thiên nga.

Biển đa tình sinh sôi trăm đảo nhỏ

Núi đá xanh lam vạm vỡ xếp vỉa tầng

Dựng thiên cung, trời ban một vùng Lan Hạ

Cát Trai Gái, Cát Cò... ngồn ngộn tiên sa =.

Cát Bà

Diệu huyền bức tranh thủy mặc

Như non bộ khổng lồ lênh loang tung bọt sóng

Vùng sinh quyển cựa mình trên nước gương soi bóng

Góc trời đông

Hòn Ngọc sáng ngỡ ngàng. 

Bảo vật thiên nhiên nguyên vẹn thuở hồng hoang

Buồm hoàng hôn sẫm tím Cái Bèo vạn chài cổ

Việt Hải, Phù Long hoang hoải thời tiền sử

Sóng bốn bề vót nhọn đá Long Châu...

Thiên đường ở đâu?

Đây trời nước một mầu

Kỳ quan của Hạ Long hùng vĩ

Một chấm nhỏ trên bản đồ huyền bí

Cát Bà./. 

Bùi Trọng Thể (Khu chung cư Tân Linh, thị trấn Núi Đối, Kiến Thụy, Hải Phòng)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    (Thơ dự thi) Đảo Ngọc Cát Bà