(Thơ dự thi) Hạ Long mùa Xuân

Minh Thúy 28/12/2021 14:22

HƯỞNG ỨNG CUỘC THI SÁNG TÁC VỀ HÀNH TRÌNH ĐỀ CỬ DI SẢN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI VỊNH HẠ LONG – QUẦN ĐẢO CÁT BÀ

(Ảnh: Ngọc Sơn)

Xuân này đến với Hạ Long

Bao la sông nước, mênh mông tình người

Tâm hồn ru nhịp biển khơi

Giữa muôn trùng, ngắm đất trời thiên nhiên.

Dáng em thấp thoáng Cửa thiền

Thành tâm lời nguyện, chùa Tiên mong cầu

Hạ Long xanh thẳm một màu

Động Thiên cung, gửi gắm câu thơ tình.

Núi Bồng con vẫn đinh ninh

Lời yêu từ thuở bình minh đợi chờ

Mặc cho giông bão xô bờ

Khắc ghi trong dạ, chẳng mờ long son.

Sóng chiều xa đợi hoàng hôn

Cháy màu mây, ráng đỉnh non xa mờ

Chia tay lòng luống ngẩn ngơ

Hạ Long biêng biếc hẹn chờ mùa sau.../.

Minh Thúy
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    (Thơ dự thi) Hạ Long mùa Xuân