(Thơ dự thi) Làng cổ Cái Bèo

Nguyễn Chí Diễn (Thôn Thần Chúc, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) 01/03/2022 10:33

(Ảnh: Giang Sơn Đông)

Về thăm làng cổ Cái Bèo

Lao xao cá quẫy nghiêng chiều vào đêm

Dùng dằng đảo gọi trăng lên

Lơ thơ con sóng ru êm làng chài


Bốn mùa dân biển miệt mài

Cá lồng chăm chút, tương lai vun trồng

Giữ gìn truyền thống cha ông

Phát huy sức mới giữa mông mênh làng


Cái Bèo: biển - bạc, cá - vàng

Vọng trong trầm tích tiếng bàn chân xưa

Bảy ngàn năm ấy thoi đưa

Bàn chân đạp gió dẫm mưa mãi bền


Lắng lòng nghe tiếng thân quen

Một vùng di chỉ chủ quyền tạc ghi

Bù Nâu, Áng Thảm* thầm thì

Tháng năm tình mẹ ôm ghì con thơ


Thanh lồng nối nhịp đợi chờ

Thuyền vượt sóng chở giấc mơ về làng

Gió vờn hương đảo mênh mang

Mặn mòi tình biển vắt ngang mái chèo


Về thăm làng cổ Cái Bèo

Ngàn năm tổ quốc cùng theo ta về

Tương lai hội tụ bốn bề

Lòng ta bay giữa tràn trề sắc xuân


(*) Bù Nâu, Áng Thảm: hai dãy núi chạy vòng cung ôm lấy ba mặt làng cổ Cái Bèo


Nguyễn Chí Diễn (Thôn Thần Chúc, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    (Thơ dự thi) Làng cổ Cái Bèo