
(Ảnh: Giang Sơn Đông)
Cùng anh thăm đảo Cát Bà
Sương xô sóng sánh thuyền tha thẩn chèo
Mây trời in nước trong veo
Phong bao là biển Cái Bèo là tem
Biển choàng một tấm lụa êm
Làng chài họa tiết thêu lên diệu kỳ
Em về Cát Hải vu quy
Mới hay Lan Hạ nghĩa nghì Hạ Long
Trời chiều thắt đáy lưng ong
Lô nhô đảo đá thiền trong nắng vàng
Bồng lai hay chốn thiên đàng
Thuyền khua sóng múa rộn ngàn đảo xanh
Tay trời khéo họa bức tranh
Giữa nền ngọc bích phả quanh Cát Bà
Hòn Rùa chầm chậm bò qua
Chân tiên Hòn Guốc như sa cõi trần
Hòn Chuông trầm bổng rung ngân
Hay là Hòn Bút vẽ xuân lên trời
Cát Bà đảo Ngọc sáng tươi
Trái tim Đông Bắc rạng ngời cõi tiên
Giữa vùng di sản thiên nhiên
Đằm trong cổ tích một miền thẳm xanh
Em về Cát Hải cùng anh
Nghe trong ngực sóng kết nhành thương yêu./.