(Thơ dự thi) Ước mơ của em

Hoa Cúc Vàng 10/12/2021 09:06

HƯỞNG ỨNG CUỘC THI SÁNG TÁC VỀ HÀNH TRÌNH ĐỀ CỬ DI SẢN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI VỊNH HẠ LONG - QUẦN ĐẢO CÁT BÀ

(Ảnh: Giang Sơn Đông)

Vịnh Lan Hạ uốn hình vòng cung giữa biển khơi

Là cảnh đẹp quê hương em, thiên nhiên kỳ vĩ

Em thả tóc highlight bay giữa trời nắng hạ

Mây bay như tuyết tan, trùng dương gió bạt ngàn!


Vịnh Lan Hạ, Vịnh Hạ Long nằm gần nhau như anh em một nhà

Sánh vai cùng  các Vịnh  New Zealand, Vịnh San Francisco…trên thế giới

Em yêu Vịnh Lan Hạ của Cát Bà quê em nhiều lắm !

Vùng dự trữ sinh quyển mà cả thế giới cùng nâng niu, giữ gìn


Em muốn cả thế giới biết đến Vịnh Lan Hạ như là biết Vịnh Hạ Long

Và trên phiến thời gian dài chập chùng em cứ chờ, cứ đợi

Biển vẫn thanh xuân và gió thổi hoang dại trên từng nhánh  rêu lấp lánh san hô

Em đứng lặng người chờ khúc hoan ca đến với quê hương em 

 Di sản thiên nhiên thế giới Quần đảo Vịnh Hạ Long-Cát Bà

Chính thức được xướng tên./.


Hoa Cúc Vàng
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    (Thơ dự thi) Ước mơ của em