
(Ảnh: Hồng Phong)
Hôm nay em/ về thăm lại phố Đông
Hải Phòng đó quê anh Phượng Hồng cháy
Lần nào đến tim em cũng run rẩy
Yêu đến vô bờ! Yêu đến ngất ngây...
Cùng anh ra thăm phố Biển chiều nay
Ôi khác quá! Quê từng ngày đổi mới
Cát Bà xưa tưởng là xa vời vợi
Nay có cầu rồi, vượt sóng trùng khơi.
Đảo với phố nối liền chẳng xa xôi
Em thấy đảo như trở mình trỗi dậy
Cảnh núi sông, xưa và nay vẫn vậy
Mà từng con đường... đã quá đổi thay
Từ Flamingo ngắm vịnh đẹp ngất ngây
Sóng như bủa vây, mây trời non nước
Đảo đá nhấp nhô, trong ngoài, sau trước
Như được thả mình giữa chốn bồng lai.
Kỳ quan đất trời có một không hai
Nước biển đẹp như pha lê trong suốt
Tựa viên ngọc xanh biển trời Đông Bắc
Nổi bật Hòn Rùa, Hòn Guốc, Hòn Dơi
Thả thuyền trên Vịnh thư thái dạo chơi
Chẳng biết bao lâu mới thăm được hết
Cát Dứa, Bụt Đầy, Tháp Nghiên, đảo Bút…
Khiến em đắm chìm cảnh sắc nơi đây!
Thoáng chốc cạn ngày mà mãi đắm say,
Khi hoàng hôn buông thuyền quay về vịnh
Mặt biển chiều quê ánh vàng súng sính
Nụ cười mặn mòi dân đảo yêu thương.
Mỗi lần ra về cứ mãi vấn vương
Chỉ muốn ở thêm thăm nhiều nơi lắm
Thăm Vườn Quốc Gia và rừng ngập mặn
Xem Voọc Cát Bà quý hiếm còn đây.
Đảo Ngọc quê mình vững bước đổi thay
Gấm vóc giang sơn Phượng bay Rồng múa
Di sản thiên nhiên xứng danh thế giới
Giữ gìn bảo tồn cảnh sắc nhân gian.
Cát Bà về đêm đẹp đẽ trang hoàng
Những con sóng xô - Những ô cửa sáng
Hương biển nồng nàn êm đềm dịu mát
Cho em chuỗi ngày thơ mộng bình yên.
Cứ đến để rồi lại thấy yêu thêm
Yêu đất quê anh! Yêu người biển đảo!
Đồng Ánh Liễu