
(Ảnh: Phan Tuấn)
Xưa thật là xưa có câu chuyện kể
Rồng Mẹ cùng đàn Rồng Con bay xuống hạ giới giúp người
Chống giặc ngoại xâm, yên an bờ cõi
Khi lũ giặc đến, thẳng tay đàn Rồng hạ phàm trừng trị
Phun lửa thiêu cháy đám giặc bạo tàn
Rồng nhả Châu Ngọc đất trời bao tường đá sừng sững mọc
Thuyền giặc đâm vào, trăm mảnh vỡ tan
Đất nước yên bình, bóng quân thù không còn trên bờ cõi
Rồi đàn Rồng mến yêu vùng đất gọi
Nên Rồng Mẹ cùng đàn Rồng Con quyết ở cõi hồng trần
Chở che, bảo vệ Đại Việt, nhân dân
Nơi Rồng Mẹ đáp xuống chính là Vịnh Hạ Long tuyệt sắc
Đàn Rồng Con hạ giới - Bái Tử Long
Đàn Rồng quẫy đuôi trắng xoá nước mọc lên Bạch Long Vỹ
Bao câu chuyện, truyền thuyết mãi còn
Dẫu thời gian có trôi, vịnh Hạ Long vẫn son sắt đẹp
Là cõi tiên, thơ mộng của người đời
Vô bờ tình mẹ yêu thương, chở che đất nước muôn đời bình an!!!