(Thơ dự thi) VỚI CÁT BÀ

Phạm Thúy Nga 05/03/2022 11:48

(Ảnh: Giang Sơn Đông)

Mùa xuân tãi gì mà nên Bến Gót

Bãi trước bãi sau khỏa nước thắm tình

Cát Bà sớm nay sương sương mơ màng sóng tỏa

Những cột buồm như vòng tay anh...


Cát Bà mỗi lần đi xa nụ cười nhắc nhớ

Núi hòn kề nhau mà em đơn lẻ

Xa những nhớ nhung

Xa trong tầm với.


Người đào hà trên kè sóng

Mỗi lần mang một lời ru

Kè vào chân sóng

Như thổi lớn tình yêu chúng mình.


Người ra khơi đêm đêm câu mực

Lả tay trên những phím dương cầm biển hát

Thêu tên chúng mình trước biển phải không?


Rừng Kim Giao, đỉnh Ngự Lâm

Ôm trọn Cát Bà thủ thỉ lời anh mùa trước

Như cách anh choàng khăn cho em bao lần biển động

Và tóc và môi đan nhịp Cát Bà...


Phạm Thúy Nga
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    (Thơ dự thi) VỚI CÁT BÀ