(HPĐT)- Người ta bảo trong thơ luôn có nhạc. Nhất là trong thơ thiếu nhi luôn có những khúc nhạc réo rắt, vui tươi, đặc trưng của tuổi thần tiên trong trẻo. Bởi vậy mỗi câu thơ dành cho thiếu nhi cũng tựa như từng nốt nhạc tuổi thơ, gói gọn trong đó là cảm xúc hồn nhiên, những hình ảnh sinh động, rộn ràng, những câu hỏi ngây thơ, đưa người đọc dù ở bất cứ lứa tuổi nào đều được trở về một thời ký ức. Báo Hải Phòng trân trọng giới thiệu chùm thơ thiếu nhi của nhiều tác giả.

Ảnh: Khoa Lê
Khuông nhạc biển
Trần Thúy Hoàn
Bà ơi biển mát quá
Chẳng cần bật điều hòa
Bé được ra ngắm biển
Thấy sóng cũng đồng ca
Ở ngoài kia xa xa
Khuông nhạc luôn xao động
Mỗi dòng là con sóng
Đâu nốt "si" nốt "la"?
Diều các bạn cùng ra
Gió xem chừng rất thích
Bạn diều cười lúc lắc
Bay lên nào bay cao !
Nước biển ấm làm sao
Sóng vỗ về nhè nhẹ
Được ở quê thích thế
Chẳng muốn về phố đâu !
Bé vỗ cánh hải âu
Bay quanh bà tíu tít
Nốt nhạc đời cao vút
Giữa biển trời mênh mang...
Bà và cháu
Trịnh Toại
Tại COVID-19
Cháu nghỉ học ở nhà
Vui thì vui quá xá !
Chốc chốc miệng như loa...
Bà hướng dẫn rửa tay
Bằng xà phòng sáu bước
Cùng xịt nước khử khuẩn 4 – 5 lần trong ngày
Mỗi khi đi ra đường
Đeo khẩu trang mọi lúc
Không ra nơi đông đúc
Cháu nào cũng dễ thương !
Lo ăn uống đủ chất
Giữ cuộc sống bình an...
Online anh, chị học
Bé Bi cũng giật giành
Tại COVID-19
Sân trường tỏa về nhà
Nô đùa như chợ vỡ
Khản giọng, cháu chưa tha !
Bà cứ xoay chong chóng
Ăn uống cũng nhọc nhằn
Trưa tranh nhau chỗ ngủ
Bà lại "mất phần chăn"
Hơn tháng, bà sút cân
Khen thay mỗi nhà giáo
Bốn lăm miệng chim sáo
Răm rắp học và hành
Mong hết dịch COVID
Các cháu nhanh đến trường
Bà vui cùng chân bước
Thầy cô trao yêu thương.
Sóng của bé
Lê Mạnh Thường
Bố là con sóng cả
Vùng vẫy bốn phương trời
Nâng tàu bố ra khơi
Mẹ làm con sóng biếc.
Bầu trời xám như thiếc
Sóng lừng là ông đây
Ru bé ngủ thật say
Sóng bà êm đềm vỗ.
Mặt trăng tròn sáng tỏ
Chị làm sóng lăn tăn
Vui hát dưới đêm rằm
Khúc đồng dao con trẻ.
Bé làm con sóng nhẹ
Đuổi lũ vịt trong ao
Ôi mới mệt làm sao
Lũ vịt kia nghịch quá!
Bố mẹ đi làm cả
Chị cùng bé ở nhà
Những con sóng ngân nga
Hát lời yêu thương bé…
Tiếng chim trong vườn
Hoài Khánh
Rộn ràng vườn trưa
Bầy chim thánh thót
Lúc nhặt lúc thưa
Hòa âm rất ngọt.
Giọng nào lảnh lót
Trong hơn giọt mưa
Theo gió đu đưa
Chao nghiêng bóng nắng.
Cây cau đứng thẳng
Giàn mướp leo ngang
Vay qua vệt nắng
Lời chim cũng vàng.
Mải nghe lích chéch
Hoa lá lim dim
Hương vườn thỏa thích
Loang vào tiếng chim.
Sở thích của hoa
Trần Văn Lợi
Hoa Loa Kèn thích thổi kèn
Vì khi biểu diễn người khen xa gần
Hoa Đào thì thích mùa xuân
Được diện áo mới chen chân hội hè
Hoa Phượng lại thích hạ về
Đua nhau thắp lửa giúp ve học đàn
Cúc thì thích buổi thu sang
Tựu trường tiếng trống rộn ràng nhịp vui
Mùa đông hoa Cải vàng tươi
Trông xa như tấm lụa phơi dịu mềm…
Trăm hoa – trăm sở thích riêng
Bướm ong bay đến gọi tên ngày ngày…