Thơ từ “Góc nghệ sĩ”

16/06/2021 11:14

(HPĐT)- Nhằm tạo thêm sân chơi dành cho những người yêu văn học nghệ thuật, vừa qua, Báo Hải Phòng mở diễn đàn văn học nghệ thuật “Góc nghệ sĩ” trên mạng xã hội Facebook để trao đổi, chia sẻ những sáng tác mới thuộc nhiều loại hình thơ, tạp bút, tản văn, ảnh nghệ thuật… Diễn đàn nhanh chóng nhận được sự quan tâm và tham gia đóng góp sáng tác của nhiều thành viên. Trong chùm thơ tuần này, Báo Hải Phòng trân trọng giới thiệu tới bạn đọc một số sáng tác của thành viên diễn đàn “Góc nghệ sĩ”.

Trăng. Ảnh: Nguyễn Hồng Phong

Hải Phòng thành phố tình yêu

Đặng Văn Thước

Hải Phòng ơi! Có một thời như thế...

Khi phải xa là ta nhớ để về!

Hương đồng gió biển, muối mặn tình quê

Những cơn sóng vỗ về bao nỗi nhớ.

Cánh buồm căng nâng giấc những ước mơ

Biển và Thuyền hương sắc của vần thơ

Thuyền xa khơi, bến vẫn đợi vẫn chờ

Thành phố biển, đẹp nên thơ huyền diệu.

Nặng nghĩa nặng tình, nặng trái tim yêu

Phố lên đèn, đón con nước thủy triều

Ra bến đợi... đón tình yêu của biển

Sóng hiền hòa... dâng hiến bến bờ yêu.

Đất Cảng quê tôi đã đẹp lên nhiều

Hải Phòng đây, thành phố của tình yêu ...!

Mùa lửa đón em

Trần Đức Lộc

Em có hẹn đến? Bao giờ em đến?

Xuân đã qua

Thành phố vào hè…

Phượng đang nở

Trời đất ran tiếng ve

Ngực anh mùa lửa…

Cháy lên tình yêu mở tung cánh cửa

Ta đi về tìm nhau

Hạnh phúc như sông cần có những cây cầu…

Không xem hoa cưỡi ngựa

Đừng thề nguyền

Đừng hẹn hứa…

Thời gian đang trôi…

Giục mùa lúa, đòi mùa cau

Nói với Mẹ em đã yêu miền lửa ấy…

Em ơi,

Anh đang mở tung mình thành năm, thành bảy

Những cửa ô phố sá đón em…

Anh sẽ giữ nguyên những cơn mưa

Và khắp tiếng ve

Hát khúc gan ruột…

Bừng bừng lửa

Gội tắm những vết bụi con đường ngày em đến

Đến đi em…

Hải Phòng, chút lãng đáng tháng 5

Quang Hưng

Tháng Năm, Hải Phòng ơi

Muôn nơi, rợp trời hoa vẫy gọi

Như có gì muốn nói

Từ góc phố, hàng cây...

Giàn ti-gôn đầu ngõ

Dịu dàng em gái nhỏ chờ ai

Gửi tình vào màu tím, không phai.

Hàng phượng vỹ nối dài theo đường cong

mềm mại,

Thắp lửa lòng, em tìm lại dấu xưa

Vương miện hoa rực rỡ màu cờ

Ai ngẩn ngơ kết tặng...

Phượng hoa vàng đứng lẻ loi phố vắng.

Lẳng lặng duyên thầm

Sắc mộng mơ trong hoài niệm, nhớ mong,

Hy vọng...

Người nghệ sĩ lững lờ bên bờ sóng

Ngắm biển xanh, cát trắng, đảo xa mờ

Sóng dội về khúc nhạc thủa xa xưa

Thời hoa đỏ *.

* Thơ: Thanh Tùng

Chiều đảo nhỏ

Việt Hùng

Hoàng hôn

Gom nắng đảo quê hương

Biển xanh tràn gió lộng muôn phương.

Hải âu tung cánh trên ngọn sóng

Bờ thương đảo nhỏ, ánh chiều buông.

Phù Long tươi sắc, những nóc nhà

Dang tay chờ đón đứa con xa.

Vươn khơi theo luồng đàn cá biển

Sóng gió muôn trùng, vẫn băng qua.

Yêu đảo Phù Long, hằng ước mơ

Về thăm đảo nhỏ, tháng năm chờ.

Ngàn năm cánh sóng nghiêng đầu hát

Bốn mùa hoa nở hóa bài thơ./.

......................

* Sáng tác thơ và ảnh trong chùm thơ này là của thành viên diễn đàn "Góc Nghệ Sĩ".

* Bạn đọc quan tâm có thể đăng ký thành viên của diễn đàn bằng cách like fanpage Báo Hải Phòng (@baohaiphong247), tham gia nhóm "Góc Nghệ Sĩ" để chia sẻ những sáng tác mới. Sáng tác phù hợp sẽ được cân nhắc biên tập sử dụng trên các ấn phẩm của Báo Hải Phòng.


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thơ từ “Góc nghệ sĩ”