Thời điểm vỡ òa niềm vui, hạnh phúc

Linh Phong tổng hợp 12/05/2020 11:22

Người dân mang theo cờ Tổ quốc đứng dọc hai bên đường và các cửa ô thành phố đón bộ đội về tiếp quản Hải Phòng.

Đoàn quân tiến về trung tâm thành phố dọc theo phố sông Tam Bạc…

Cán bộ, chiến sĩ ta vượt cầu Hạ Lý.

Ngày 13-5-1955, từ 5 cửa ô, bộ đội ta trên xe cơ giới hoặc hành quân với ba lô trên vai tiến vào tiếp quản Hải Phòng trong sự chào đón của nhân dân thành phố Cảng. Rừng cờ đỏ sao vàng phấp phới bay hòa cùng muôn sắc hoa bà con Hải Phòng tặng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ trong ngày vui giải phóng.

Qua cửa ô Kiến An...

Quân đội ta tiếp quản Hải Phòng trước sự chào đón của đông đảo nhân dân thành phố.

Những tên lính Pháp cuối cùng lên xe tăng chạy dọc theo đại lộ Paul Bert ra Cảng, xuống tàu rời Hải Phòng dưới sự chứng kiến của quân và dân ta.

Con tàu DJIRING chở những tên lính Pháp cuối cùng rời Cảng Hải Phòng trước sự chứng kiến của bộ đội Việt Nam.

Linh Phong tổng hợp
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thời điểm vỡ òa niềm vui, hạnh phúc