Thơm thảo tấm lòng chia sẻ với người nghèo

Tư An 12/12/2022 17:19

(HPĐT)- 23 năm gắn bó với công việc thiện nguyện, giúp đỡ nhiều mảnh đời khó khăn, bất hạnh, nhưng khi nói về việc làm của mình, bà Phạm Thị Nguyệt, 75 tuổi, ở phường Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền) chỉ khiêm tốn nói rằng đó là cái “duyên” với những cảnh đời khó khăn.

Bà Nguyệt và các sinh viên tình nguyện Trường đại học Y Dược Hải Phòng tiến hành thu gom phế liệu hằng tuần.

Đến phường Đồng Quốc Bình, hỏi thăm “bà Nguyệt đồng nát”, có lẽ ai cũng biết. “Bà Nguyệt đồng nát” là cái tên người dân trìu mến gọi bà bởi nể phục công việc bà đang làm hằng ngày: thu gom phế liệu để tạo nguồn kinh phí ủng hộ chương trình “Cơm 3 nghìn - Chia sẻ tình thân” của sinh viên Trường đại học Y Dược Hải Phòng.

Nhớ lại cơ duyên gắn bó với chương trình này, bà Nguyệt chia sẻ: Năm 2015, bà bị bệnh phải nằm điều trị tại Bệnh viện đại học Y Hải Phòng, được chứng kiến hành động đẹp, nhân văn của các cháu sinh viên tình nguyện, đi đến từng giường bệnh lễ phép trao từng hộp cơm, suất cháo nóng cho người bệnh. “Tôi cảm nhận được tâm huyết, tấm lòng yêu thương, đồng cảm, sẻ chia của các cháu với những người bệnh nghèo. Để động viên, khuyến khích các cháu tiếp tục hành trình thiện nguyện này, ngay khi đó, tôi ủng hộ chút kinh phí hỗ trợ các cháu trong đợt triển khai tiếp theo. Đến khi ra viện, về nhà, tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng với mong muốn được giúp đỡ các cháu thường xuyên hơn, nên tìm hiểu, hỏi thăm, kết nối với người phụ trách triển khai chương trình”.

Để có nguồn kinh phí hỗ trợ đều đặn, thường xuyên, bà Nguyệt thấy không thể trông chờ vào sự vận động, huy động tài trợ của vài cá nhân, trong khi đó, hoàn cảnh gia đình bà cũng không mấy khá giả. “Cái khó ló cái khôn”, bà nghĩ ra cách thu gom phế liệu bán lấy tiền. Nghĩ là làm, bà không ngần ngại kêu gọi mọi người cùng chung tay góp sức, trong sinh hoạt hằng ngày, bà nhờ mọi người giữ lại những phế liệu và trực tiếp đi thu gom, sau đó tập kết về “đại bản doanh” - chính là ngôi nhà tập thể cũ gia đình bà đang ở để phân loại, đóng thành từng bao tải để các bạn sinh viên chở đi bán lấy tiền. Đợt nào ít thì được 500.000- 600.000 đồng, đợt nào nhiều đến cả triệu đồng. Bà thấy vui vì việc làm của mình không chỉ góp phần gìn giữ cảnh quan, bảo vệ môi trường, mà còn giúp đỡ được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Đến giờ, mỗi khi đi ngoài đường, đi chợ hay đi bất cứ đâu, hễ thấy có đồ nhựa, bìa carton…, bà lại nhặt đem về. Không những thế, bà còn dặn những người bán hàng trong chợ, các cửa hàng tạp hóa…, nếu có nhiều chai nhựa, bìa, túi nilong… thì cho bà xin. “Trước kia họ toàn gom lại để bán lấy tiền, nhưng sau khi biết tôi xin để làm các hoạt động thiện nguyện thì họ cho ngay” - bà Nguyệt kể.

7 năm gắn bó với chương trình “Cơm 3 nghìn - Chia sẻ tình thân”, bà Nguyệt và các sinh viên Trường đại học Y Dược Hải Phòng trao tặng hàng nghìn suất cơm đến người bệnh nghèo. Nhưng 7 năm đó chỉ là 1/3 hành trình làm từ nguyện của bà Nguyệt. Bà bắt đầu làm từ thiện từ năm 1999, chủ yếu là tự bỏ tiền túi ra để giúp đỡ người khó khăn, nhưng không được thường xuyên bởi kinh tế gia đình bà cũng không dư dả. Sau đó, bà Nguyệt khởi xướng, tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện và thành công trong việc vận động mọi người cùng tham gia. Luôn tâm niệm quan điểm sống “Giúp đỡ mọi người”, cho đi mà không mong nhận lại, nếu có “duyên” biết đến những trường hợp cần giúp đỡ, bà và các thành viên trong nhóm tu đạo Phật lại cùng họp bàn cách thức hỗ trợ phù hợp nhất. Từ nguồn kinh phí kêu gọi từ các nhà hảo tâm, thành viên trong nhóm, bà Nguyệt cùng mọi người trực tiếp đến các gia đình khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, Trung tâm điều dưỡng tâm thần huyện Vĩnh Bảo… trao tặng các phần quà hỗ trợ. Không những thế, bà còn kêu gọi mọi người quyên góp quần áo ấm, gạo… để ủng hộ, trao tặng người dân các tỉnh miền núi và miền Trung trong các đợt bão lụt.

Đến giờ, bà Nguyệt không nhớ được mình đến bao nhiêu gia đình, gặp gỡ bao nhiêu cảnh đời cơ cực và trao bao nhiêu món quà, động viên họ nỗ lực vượt qua khó khăn. Với những gì đã, đang và sắp làm, bà Nguyệt mong muốn lan tỏa điều tốt đẹp về tình yêu thương, sự sẻ chia của cộng đồng xã hội với những người có hoàn cảnh khó khăn. Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần, đang kêu gọi, vận động mọi người ủng hộ, đóng góp kinh phí để triển khai gói bánh chưng, trao các phần quà Tết giúp người nghèo đón Tết yên ấm, đủ đầy hơn. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền) Trần Thị Sa đánh giá: Mặc dù tuổi cao nhưng bà Nguyệt luôn tận tâm, tận tụy với công việc từ thiện nhân đạo, được các tổ chức đoàn thể ghi nhận, đánh giá cao và nhận được sự tin yêu, quý mến của nhiều người. Những đóng góp của bà Nguyệt không chỉ giúp người nghèo có thêm động lực vượt qua khó khăn mà còn chung tay với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các đoàn thể bảo đảm an sinh xã hội./.

Tư An
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thơm thảo tấm lòng chia sẻ với người nghèo