(HPĐT)- Chuyên gia nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi, cháu ngoại họa sư Nam Sơn - người được ghi công đồng sáng lập Trường Mỹ thuật Đông Dương cùng Victor Tardieu - từng thông tin về phiên đấu giá của nhà Aguttes, trung tâm đấu giá Drouot (Paris): Ngày 26-3-2018 gõ búa thành công “Thôn nữ Bắc kỳ - Paysannes du Tonken” với giá 205.000 euro. “Thôn nữ Bắc kỳ” được Nguyễn Nam Sơn vẽ từ năm 1936. Và điều đặc biệt hơn cả, sau thời gian dài phiêu lưu thế giới, bức tranh lụa khổ 65x52,5 cm đã về Việt Nam, nằm trong bộ sưu tập của một nhà sưu tầm giấu tên tại Hà Nội…

Thôn nữ Bắc Kỳ - Tranh của họa sư Nam Sơn.
“Thôn nữ Bắc kỳ” được Nguyễn Nam Sơn vẽ cho “salon 1936”, trưng bày ở 12 phố Tràng Thi cùng với 3 tác phẩm nữa của họa sư, trong gần trọn năm 1936. Nhà nghiên cứu Ngô Kim Khôi kể rằng: “Toàn thể bức tranh chủ yếu là sắc màu xanh lá cây chuyển sang lam ngọc, mềm mại, đa dạng và trong trẻo, vẽ ba thôn nữ miền Kinh Bắc. Người đứng trước là nhân vật chính, nhỏ tuổi nhất, vai gánh buồng chuối được diễn tả tinh tế. Gương mặt xinh xắn, tóc vấn như chiếc vương miện cài trên đầu. Cô mặc chiếc áo cộc trắng, cổ áo để lộ ra mảnh yếm đào. Chiếc quần dài màu đen được cột bằng dải lụa xanh. Dây bùa trừ tà đeo ở cổ, như một điểm trang. Đằng sau là hai phụ nữ lớn tuổi hơn. Đó là mùa đông, trời lạnh nên họ mặc áo tơi, buộc khăn mỏ quạ, tông xanh nhấn mạnh thêm vẻ lạnh giá của không gian. Cả ba đều có dáng dấp truyền thống tượng trưng và quen thuộc của người nông thôn miền Bắc Việt Nam”.
Cũng nhà sưu tầm nói trên, bỏ ra số rất tiền lớn, đã sở hữu một danh tác khác của Nguyễn Nam Sơn: “Thiếu nữ cầm quạt”… Tuy chủ tâm giữ kín, nhưng thông tin về các tác phẩm đắt giá thời kỳ mỹ thuật Đông Dương được người Việt Nam mua lại, thênh thang con đường về nước, trở lại Tổ quốc lan truyền, luôn làm nức lòng người yêu hội họa. Cuộc sống ngày một khá lên, tranh không chỉ là tài sản văn hóa, mà còn như kênh đầu tư bảo đảm khả năng sinh lời, nên càng ngày càng có thêm nhà sưu tầm nặng tình với hội họa, coi việc tìm hiểu, tham gia đấu giá, giữ lại ở đất nước những báu vật tinh thần mà thế hệ đi trước trao gửi là phần việc nghiêm túc và đầy trách nhiệm.
Có điều công chúng rộng rãi luôn mong mỏi, những nhà sưu tầm lớn, những người nắm trong tay các bộ sưu tập thuộc hàng kinh điển của mỹ thuật Việt Nam, nhất là mỹ thuật thời kỳ Đông Dương, sẽ tới ngày mở cửa không gian nghệ thuật ưu tú của mình, để những giá trị đã song hành cùng năm tháng sẵn cơ hội ra mắt, tiếp cận với những người Việt yêu nghệ thuật Việt…/.
Ngô Hương Sen