Thong thả "đi qua mùa thu"

Ngô Hương Sen 02/11/2021 09:54

(HPĐT)- Một nhóm những cán bộ về hưu, hầu hết là các kỹ sư, như cách họ tự bạch: "dân kỹ thuật", sử dụng tháng ngày son rỗi của mình không chỉ cho việc lo toan gia đình con cháu, mà còn chăm chút đam mê riêng, biến đó thành niềm vui hữu ích. Có chung tình yêu với hội họa, họ rủ nhau học vẽ, gây dựng lại ước mơ từng bỏ lỡ thời thanh xuân và cùng nhau chia sẻ thành quả bước đầu bằng triển lãm "Đi qua mùa thu", diễn ra tại 16 phố Ngô Quyền (Hà Nội) trong những ngày heo may cuối tháng 10, đầu tháng 11…

Chân dung mẹ - Tranh Đặng Kim Trâm.

Ba chị em Đặng Phương Trâm, Đặng Hiền Trâm, Đặng Kim Trâm (em gái của bác sĩ Đặng Thùy Trâm), rồi Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Đình Đoàn, Trịnh Thị Bình, Nguyễn Thị Bạch Hồng, Trần Thị Chinh, Ngô Thị Thanh, Phạm Thị Nga, Nguyễn Hồ Nam, Phùng Ngọc Quý…, đang ở tuổi 60, 70, đều coi mình là những người đã "đi qua mùa thu" của cuộc đời. Những ông, bà nội, ngoại đã hoàn thành phận sự với xã hội, đang tràn đầy hưng phấn "để lắng lại và tận hưởng những cảm xúc, những khát khao mà tuổi trẻ ồn ào vất vả đã khiến chúng ta bỏ qua hoặc xếp lại". Họ hăm hở vẽ như những người đang được "yêu lại từ đầu", trút vào hội họa nguyên vẹn sự hồn nhiên và tình yêu cuộc sống nồng hậu. Kiên trì học, chống lại sự trì trệ héo mòn của thời gian bằng nghệ thuật, trái ngọt gặt hái hôm nay của mỗi cá nhân góp thành một mùa vụ tươi vui, đầy sức sống…

12 cái tên góp mặt ở triển lãm, mỗi người mỗi gia cảnh, đều nhiệt huyết dẫu đầy rụt rè khi công bố các bức vẽ của mình trước công chúng. Họ đơn giản chỉ nghĩ: "Những tác phẩm trước mắt là những cảm nhận và thể hiện về những điều trước mắt, những hạnh phúc nghiễm nhiên của thế giới mình đang sống. Trong hội họa chúng tôi đã tìm thấy niềm vui, và hơn thế nữa là đã gắn kết thành một nhóm bạn cùng nhau đi qua mùa thu". Không tham vọng gì nhiều, nên tác phẩm của họ ngập tràn gam màu tươi sáng, bao trùm một con mắt nhìn sự vật ấm áp, an lành. Tất cả đủ làm dịu đi nhiều bức bối mỏi mệt của cuộc sống giữa tháng ngày dịch bệnh thành một ám ảnh đeo đẳng bất kỳ ai… Từ tĩnh vật hoa, các đồ vật quen thuộc, đến phong cảnh, những hương sắc thân thương… qua nét cọ của các họa sĩ nghiệp dư đều lan tỏa được cảm xúc tích cực, điều vốn xuất phát từ trái tim, tình cảm chân thành… Cũng từ tình yêu, từ cảm nhận gần gũi nhất, nhiều họa sĩ trong nhóm "bạo tay" khắc họa chân dung cụ bà Doãn Ngọc Trâm (thân mẫu bác sĩ Đặng Thùy Trâm) - một nhân vật từng rất quen thuộc với truyền thông trong hơn thập niên qua, và cách này hay cách khác, đã khơi gợi nên những dịu ngọt an lành…/.

Ngô Hương Sen
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thong thả "đi qua mùa thu"