(HPĐT)- Cách đây vừa tròn 60 năm, trước thềm Xuân Quý Mão năm 1963, ngày 23-1-1963 (tức 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần), Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch Nôvốtni và đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ Nước Cộng hòa XHCN Tiệp Khắc thăm cán bộ, thầy thuốc Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp và Trường học sinh miền Nam số 4 tại Hải Phòng. Sau chuyến thăm này, Bác gửi thư chúc Tết đồng bào Hải Phòng. Trong thư Bác dặn dò cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và toàn thể đồng bào Hải Phòng: Năm mới, cố gắng mới, thắng lợi mới. Nhân dịp năm mới Quý Mão 2023, Báo Hải Phòng trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc Tết của Bác Hồ 60 năm trước.

Nhân dịp năm mới, Bác gửi lời chúc Tết cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và toàn thể đồng bào Hải Phòng: Năm mới, cố gắng mới, thắng lợi mới. Năm nay, các cô, các chú phải ra sức đẩy mạnh sản xuất công nghiệp và nông nghiệp.
Trong công nghiệp, phải ra sức đẩy mạnh việc hợp lý hóa sản xuất, cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng, nâng cao năng suất lao động, làm đúng khẩu hiệu: nhanh, nhiều, tốt, rẻ.
Ở trong nông nghiệp, phải ra sức cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật, trước mắt phải ra sức chống hạn cho kỳ được.
Cán bộ, đảng viên và đoàn viên thanh niên lao động phải gương mẫu trong mọi việc.
Các cô phụ nữ thì tích cực thi đua 5 tốt. Các cháu nhi đồng phải thi đua làm đúng 5 điều Bác dặn.
Các cô, các chú ăn Tết cho vui vẻ, phấn khởi nhưng phải tiết kiệm, ăn Tết xong phải khẩn trương sản xuất ngay.
Nhân dịp đồng chí Chủ tịch Antônin Nôvốtni, các vị cùng đi và Bác về thăm Hải Phòng, mong các cô, các chú đẩy mạnh thi đua về mọi mặt. Năm ngoái trong đợt thi đua giành danh hiệu Titốp, Hải Phòng đã đạt thành tích tốt.
Năm nay, cá nhân, đơn vị nào thi đua đạt thành tích tốt thì sẽ được tặng thưởng danh hiệu Nôvốtni.
Xuân Quý Mão, năm 1963
HỒ CHÍ MINH
--------------------------
Thư được trích từ ấn phẩm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng”, NXB Hải Phòng, 1985, tr.124-125.
Nguyễn Hồng Vinh
Bác đã đi xa, không - Bác vẫn ở gần!
Giữa lòng thương nhớ của Đảng, Dân
Vang mãi trong tâm lời Bác dặn
Xây nước non nhà đẹp mãi lên!
Đây, bữa ăn đạm bạc sớm hôm
Đĩa cá kho, bát canh cua và mấy quả cà
Bác không hài lòng khi Dân còn khổ
Mà đó đây sao lãng phí, xa hoa?!
Còn đây, hình Bác cầm lá phiếu
Đi bầu Quốc hội của Nhân dân
Bác phê phán thói lộng hành, ích kỷ
Lợi dụng chức quyền, thỏa chí tham.
Bác dặn: Đảng này là Đảng của Dân
Phải gần Dân và tận tâm cống hiến
Thành thật tự phê bình và nêu gương sáng
Nói ít làm nhiều, không quản gian nan!
Ngày lập nước, vào năm học đầu tiên
Bác dặn phải đưa nước nhà sánh vai cường quốc
Lời Bác đang đúc hun khát vọng:
Nuôi dũng khí vượt phong ba, bão táp
Đưa con tàu Việt Nam cập bến vinh quang!