Tư An
| Chị Trần Bích Hà (ngoài cùng bên trái) tham gia giao lưu trong chương trình “70 mùa hoa – Tổ quốc mãi ghi công” |
Chị Trần Bích Hà chia sẻ: “Cách đây 2 tháng, khi đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Thế, ở tổ dân phố số 32, chúng tôi không thể ngồi trò chuyện quá 5 phút vì không khí trong nhà ngột ngạt, khó chịu do ô nhiễm. Vì điều kiện khó khăn, bà Thế nuôi ngan ngay lối đi trong nhà, chai, lọ, túi ni lông bà nhặt về để bán tập kết luôn dưới gầm giường, trong nhà nhiều gián, chuột, không có chỗ thoát nước, nhà vệ sinh”. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của bà Thế, chị Hà trực tiếp vận động cán bộ, hội viên, người dân trên địa bàn phường đóng góp xây mới nhà cho mẹ con bà Thế. Chị Hà chụp ảnh ngôi nhà, đời sống thực tế của gia đình, sau đó đi vận động. Việc trao kinh phí cũng rõ ràng, minh bạch, các nhà hảo tâm đến trao trực tiếp cho gia đình, có người còn ủng hộ nguyên, vật liệu làm nhà như: anh Lê Mạnh Hùng, chủ cơ sở làm đồ inox Lê Hùng ở số 303 đường Nguyễn Văn Linh ủng hộ 1 cổng ra vào, 2 cửa chính, 1 cửa sổ trị giá 10 triệu đồng; bà Phùng Thị Tú Anh, ở số 333 Miếu Hai Xã ủng hộ tôn, xà chống nóng, công thợ lợp mái nhà trị giá 11 triệu đồng... Cách làm của chị Hà phát huy hiệu quả cao, tạo được sự tin tưởng của mọi người.
Đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo là hoạt động đạt kết quả cao trong phong trào, công tác Hội phụ nữ phường. Chị Hà là người đi đầu trong vận động xã hội hóa, huy động nguồn lực hỗ trợ. Trong đó, chị vận động hỗ trợ mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Phèo với số tiền 400.000 đồng/tháng (hỗ trợ từ năm 2008– đến khi mẹ qua đời năm 2015); hỗ trợ xây mới nhà ở tặng cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Thủy, chi hội phụ nữ số 4 với số tiền 50 triệu đồng; nâng cấp, sửa chữa nhà ở tặng cựu thanh niên xung phong Hoàng Thị Mục, chi hội phụ nữ số 34 với tổng kinh phí 56 triệu đồng… Vào các dịp 13-5, 27-7… hằng năm, Hội tổ chức thăm hỏi, tặng quà mẹ liệt sĩ, vợ liệt sĩ, gia đình chính sách trên địa bàn phường.
Với cương vị là chủ tịch Hội phụ nữ phường, chị Trần Bích Hà luôn gương mẫu đi đầu trong tất cả hoạt động. Chị Hà chia sẻ: “Trong quá trình thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, tôi nhận thấy một số người dân, cán bộ, hội viên phụ nữ chưa nhận thức đúng đắn về công tác này, cho rằng đó là trách nhiệm của nhà nước. Một số người lại đắn đo, băn khoăn không biết kinh phí ủng hộ có đến tận tay người nhận hay không… Tâm huyết, tận tâm, trách nhiệm với công việc, gặp khó khăn không nản lòng, chị Hà khéo léo giải thích, tuyên truyền cho mọi người hiểu trong các cuộc họp, sinh hoạt hội. Khi đi vận động các nhà hảo tâm trợ giúp trường hợp nào, chị đều chụp ảnh mô tả hoàn cảnh gia đình kèm theo thư vận động, nêu rõ kinh phí hỗ trợ sẽ trực tiếp trao đến tận tay các gia đình.
Với phương châm “rõ người, rõ địa chỉ, rõ hoàn cảnh”, chị Hà là cầu nối giúp tấm lòng của các nhà hảo tâm đến với những hoàn cảnh khó khăn. Những cố gắng của chị Hà được chính quyền địa phương, cán bộ, hội viên và người dân trân trọng, đánh giá cao. Chị Hà vinh dự được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen, Hội LHPN thành phố, chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng.