(HPĐT)- Đến Đồ Sơn dịp vào thu, men theo lối đi nhỏ quanh co bên những bức tường đá rêu phong mở ra không gian trong xanh, huyền bí của rặng thị trăm tuổi. Rặng thị nằm trong quần thể thuộc khu vực suối Rồng, phường Ngọc Xuyên, gắn liền đời sống của người dân Đồ Sơn. Đây là tài sản vô giá, tạo không gian sinh thái trong lành, điểm du lịch hấp dẫn đón người dân và du khách.

Những con đường nhỏ quanh co bên tường đá rêu phong tạo không gian xanh, huyền bí trên lối vào rặng thị cổ.

Không gian xanh mát được tạo nên bởi những cây thị hàng trăm năm tuổi.

Ông Phạm Văn Gô chia sẻ: "Dòng họ Phạm nhà tôi ở đây 21 đời. Theo các cụ kể lại, khi mộ tổ dòng họ xây dựng đã có những cây thị cổ thụ tại đây".


Quả thị chín rụng bên gốc cây, bờ tường.

Mỗi cây thị cổ thụ được đánh số, đặt tên với những tên gọi bình dị, gần gũi với đời sống hằng ngày.
Trong ảnh: Anh Đinh Văn Hào, người gốc Đồ Sơn ngắm cây thị Tai Hồng tại Tổ dân phố số 5, phường Ngọc Xuyên. Anh Hào chia sẻ: "Mỗi khi về quê, đi dạo quanh rặng thị cổ thấy yên bình, thanh thản. Tôi mong muốn rặng thị cổ được đầu tư, cải tạo trở thành địa chỉ du lịch độc đáo, hấp dẫn, xanh, sạch, đẹp để giới thiệu với bạn bè, du khách khắp nơi".

Những trái thị chín tỏa hương thơm dịu thu hút du khách đến rặng thị cổ.