Trong hiệp 2, dù Liverpool tỏ ra lấn lướt hơn và chơi rất quyết liệt nhưng họ cũng không thể tìm được bàn gỡ hòa. Cùng lúc đó, Napoli có chiến thắng 3-1 trước Sao ĐỏBelgradecủaSerbia. Tại bảng A sau 5 lượt đấu, Napoli dẫn đầu với 9 điểm, PSG có 8 điểm, Liverpool chỉ có 6 điểm. Lượt cuối, Liverpool tiếp Napoli và chỉ có chiến thắng với cách biệt 2 bàn mới đủ giúp đội bóng nước Anh đi tiếp. Trong trường hợp chỉ thắng 1 bàn thì Liverpool vẫn xếp dưới Napoli về thành tích đối đầu. Nhiệm vụ của PSG trận cuối đơn giản hơn khi họ chỉ cần thắng Sao Đỏ hết mục tiêu là giành vé đi tiếp.
Liverpool thua
Sau trận đấu, HLV Klopp của Liverpool tỏ ra thất vọng kết quả và bức xúc về cách trận đấu diễn ra. Klopp thừa nhận: "Họ thắng vì họ ghi được 2 bàn còn chúng tôi chỉ ghi được 1 bàn và chơi chưa đủ tốt". Tuy nhiên, Klopp cho rằng việc các cầu thủ PSG liên tục đóng kịch trong các pha va chạm còn trọng tài thường xuyên cắt còi gián đoạn trận đấu khiến ông không giữ nổi bình tĩnh. Vị HLV người Đức chỉ trích "trận đấu bị gián đoạn 500.000 lần" và "họ biến chúng tôi như thể những gã đồ tể".
Trong khi đó, Tottenham giữ được quyền tự quyết ở lượt cuối nhờ chiến thắng sít sao Inter 1-0. Lúc này ở bảng B, Barcelona đã chắc ngôi đầu bảng với 13 điểm, Tottenham và Inter cùng 7 điểm nhưng Tottenham xếp trên nhờ hơn thành tích đối đầu. Chỉ có điều, lượt cuối Inter tiếp PSV đã hết mục tiêu trên sân nhà nên nhiều khả năng sẽ có 3 điểm. Do vậy, để tự quyết tấm vé của mình thì Tottenham phải thắng Barcelona tại Nou Camp.
Tại bảng A và D, 4 tấm vé đã có chủ. Tại bảng A, Atletico thắng Monaco 2-0 còn Dortmund hòa Brugge 0-0 đã giúp Atletico và Dortmund chính thức có vé. Tại bảng D, việc Galatasaray thua trận sớm trên sân Lokomotiv Moscow giúpPortovà Schalke dắt tay nhau đi tiếp.
Phan Giang