
Ảnh minh họa
Nghe vợ chồng người hàng xóm cãi lộn, chị Mai chép miệng bảo chồng:
- Nghĩ cũng khổ cô Hồng, ngày nào chồng cũng về nhà trong tình trạng say xỉn, lại còn gây gổ, đánh đập vợ con. Chỉ tội hai đứa trẻ, lúc nào cũng ngơ ngác sợ sệt. Hồi chiều, cô Hồng sang than phiền, bảo chán cảnh này lắm rồi, muốn giải tán cho xong nợ, nhưng nghĩ đến cảnh hai đứa trẻ “tan đàn xẻ nghé” nên dùng dằng chưa quyết!
Anh Hiếu lắc đầu bảo vợ:
- Bản chất chú Quang chịu khó, thương vợ, quý con nhưng cũng vì cách ứng xử chưa khéo của cô Hồng nên mới ra nông nỗi…!
Chú ấy nhiều lần tâm sự với anh, từ khi công ty thu hẹp sản xuất, thu nhập của chú Quang giảm sút, cô Hồng không những không thông cảm, chia sẻ, mà còn liên tục cay ca chuyện chồng bất tài, rồi so sánh chồng với người này người khác… Đi làm thì chớ, về đến nhà thấy mặt chồng là cô ấy “đá thúng, đụng nia”, chửi chó mắng con. Nhiều lần như vậy, Quang đâm chán nản, không muốn về nhà, la cà với bạn bè cho khuây khỏa...! Mâu thuẫn vợ chồng cũng từ đó càng thêm khoét sâu trầm trọng…
- Thực ra em biết là vợ chồng họ còn thương nhau. Chỉ là thiếu chút cảm thông, chia sẻ, nhường nhịn lẫn nhau, nhất là trước những áp lực mưu sinh, cơm áo gạo tiền đè nặng trên đôi vai nên mới dẫn đến những ứng xử chưa phù hợp!
- “Bát đũa còn có lúc xô”, lúc nào thích hợp, em lựa lời khuyên cô Hồng, anh cũng sẽ nói thêm với Quang, hy vọng mối quan hệ giữa vợ chồng họ phần nào cải thiện…
Chuyện vợ chồng anh Quang, chị Hồng không ít trong xã hội hiện đại. Vợ chồng sống chung một thời gian chắc chắn sẽ có va chạm, quan trọng là chọn cách ứng xử thế nào cho phù hợp, đừng để hạnh phúc gia đình rạn vỡ chỉ vì những câu nói, hành động thiếu kiềm chế lúc nóng giận. Vợ chồng tôn trọng nhau, cư xử tế nhị, độ lượng, vị tha, chấp nhận nhau sẽ giữ được cuộc sống gia đình hạnh phúc bền lâu. “Thuận vợ, thuận chồng” tạo dựng nền tảng hạnh phúc như chủ đề ngày Gia đình Việt Nam (28-6) năm nay: “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”.
Dương Thanh