Thực hiện lời Bác, “Quân và dân Hải Phòng đoàn kết chặt chẽ, sản xuất tốt, chiến đấu dũng cảm” (1965 – 1975) (Phần 1)

(Theo “Hải Phòng làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh”) 12/06/2019 18:02

Ngày 29-4-1967, Bác ký lệnh thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho quân và dân thành phố Hải Phòng. Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Gò Công kết nghĩa, thành phố Hà Nội và các tỉnh bạn gửi điện chúc mừng. Các tàu của Liên Xô đậu ở Cảng chờ giao hàng cũng kéo những hội còi dài chia vui. Ngày 30-4-1967, xã luận báo Nhân Dân ca ngợi:“Tiêu biểu cho cuộc chiến đấu anh dũng tuyệt vời của những thành phố lớn. Hải Phòng đánh giỏi, đánh mạnh, đánh trúng. Hải Phòng thực hiện nghiêm chỉnh lời kêu gọi thiêng liêng chống Mỹ, cứu nước của Hồ Chủ tịch. Hải Phòng xứng đáng là thành phố Cảng anh hùng của đất nước Việt Nam anh hùng”.

 Quân dân Hải Phòng bình tĩnh, khẩn trư­ơng chuyển mọi hoạt động từ thời bình sang thời chiến, tổ chức lại sản xuất và chiến đấu, chi viện cho tiền tuyến. Các nhà máy, xí nghiệp, tr­ường học, bệnh viện và nhân dân nội thành sơ tán ra vùng nông thôn để tiếp tục sản xuất, học tập. Các lực lượng vũ trang bố trí các hệ thống phòng không tạo thành l­ưới lửa nhiều tầng đón bắn máy bay, tàu chiến Mỹ.

Ngày 26 và 29-3-1965, máy bay, tàu chiến Mỹ bắn phá đảo Bạch Long Vĩ. Quân dân trên đảo chiến đấu dũng cảm, bắn rơi 6 máy bay. Ngày 29- 6 - 1966, máy bay Mỹ ném bom bắn phá vào Tổng kho xăng Thư­ợng Lý (Hải Phòng) và Đức Giang (Hà Nội). Đây là bư­ớc “leo thang” nguy hiểm trực tiếp đánh phá vào nội thành Thủ đô Hà Nội và thành phố Cảng Hải Phòng, cửa khẩu tiếp nhận viện trợ của các bạn bè quốc tế. Trước tình hình nghiêm trọng đó, ngày 17- 7 - 1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi:“Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất n­ước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

H­ưởng ứng lời kêu gọi của Bác, quân và dân thành phố chiến đấu kiên cường bắn rơi nhiều máy bay, bắn cháy nhiều tàu chiến Mỹ, đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo giao thông – nhiệm vụ trung tâm đột xuất số 1. Thành phố xây dựng 250 đội chủ lực, gồm 2.768 ng­ười và thành lập đội Thanh niên xung phong, gồm trên 300 đoàn viên thanh niên ­ưu tú, chuyên làm công tác bảo đảm giao thông vận tải, chuyển hàng hóa từ cảng ra tiền tuyến; xây dựng trên 400 công trình lớn nhỏ, làm 175 km đ­ường lớn, 5.000 km đư­ờng nông thôn, 101 km đường tránh, 27 tuyến đ­ường vòng, đường tránh, dự trữ nhiều phư­ơng tiện, nguyên vật liệu làm đư­ờng, cầu phà, bến, bãi, để vượt sông, thông tuyến. Trong bom đạn, các chiến sĩ trên mặt trận giao thông vận tải vẫn kiên cường bám trụ ở trọng điểm, cầu đư­ờng, bến phà, quyết tâm mở đư­ờng mà tiến, đánh địch mà đi, vư­ợt sông, thông tuyến, thông luồng lạch, bảo đảm giao thông thông suốt, vận tải liên tục trong mọi tình huống chuyển hàng hoá, vũ khí từ cảng ra tiền tuyến, đến tất cả các địa ph­ương trên miền Bắc.

Năm 1967, đế quốc Mỹ tăng cường bắn phá Hải Phòng. Tất cả các cầu ra vào nội thành bị đánh sập. Các bến phà, luồng lạch bị chúng phong tỏa băng  bom nổ chậm. Cảng và các nhà máy xi măng, điện Cửa Cấm, đóng tàu Bạch Đằng, Sắt tráng men, Thủy tinh, Cá hộp, kho tàng, trận địa, khu dân cư, các tuyến giao thông… bị bắn phá liên tục không kể ngày đêm. Cả miền Bắc hồi hộp theo dõi và Hồ Chủ tịch chỉ đạo và động viên quân dân Hải Phòng bám trụ chiến đấu. Ngày 20-4-1967, Bác gửi thư khen quân và dân Hải Phòng:“Ngày 20-4-1967, quân và dân Hải Phòng đã đánh thắng vẻ vang, trừng trị đích đáng bước leo thang mới đầy tội ác của đế quốc Mỹ. Quân và dân thành phố cảng đã đoàn kết chặt chẽ, chiến đấu dũng cảm, giữ gìn trật tự trị an tốt. Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ khen ngợi đồng bào, cán bộ và bộ đội Hải Phòng. Giặc Mỹ bị thua to ở cả hai miền Nam Bắc nước ta, nhưng chúng còn ngoan cố tăng cường chiến tranh xâm lược. Đồng bào, cán bộ và bộ đội không được vì thắng lợi mà chủ quan. Phải nâng cao cảnh giác, làm tốt công tác phòng không nhân dân, đánh giỏi thắng lớn hơn nữa”. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Hải Phòng tổ chức học tập thư của Bác. Thư của Bác được chuyền tay tới các chiến sĩ trên mâm pháo, đến với công nhân trong xưởng máy, với nông dân trên cánh đồng 5 tấn. Mọi người, mọi ngành quyết tâm sản xuất, công tác, đánh giỏi thắng lớn, lập công dâng Bác, mừng ngày sinh lần thứ 77 của Người.


(Theo “Hải Phòng làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh”)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thực hiện lời Bác, “Quân và dân Hải Phòng đoàn kết chặt chẽ, sản xuất tốt, chiến đấu dũng cảm” (1965 – 1975) (Phần 1)