Từ đầu những năm 60, các xí nghiệp, nhà máy ở Hải Phòng đã đóng những con tàu không số để bí mật chuyển vũ khí vào Nam. Từ bán đảo Đồ Sơn, những con tàu không số đã chuyển hàng trăm tấn vũ khí vào Nam. Nhiều chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam đã hy sinh anh dũng, làm lên con đường huyền thoại “Đường Hồ Chí Minh trên biển”.

Trong hơn 3 năm (1965 – 1968), giặc Mỹ đã huy động 6.664 lần chiếc máy bay, ném bom 982 trận, gồm 355 nghìn quả bom, tên lửa vào 2.359 mục tiêu trên địa bàn thành phố. Quân và dân thành phố đã chiến đấu anh dũng, bắn rơi 217 máy bay, bắn cháy nhiều tàu chiến Mỹ, được Bác gửi thư khen và ký tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Các chiến sĩ tàu không số vận chuyển, sắp xếp hàng hóa chuẩn bị chi viện cho chiến trường miền Nam
Bị thất bại nặng nề, ngày 31-3-1968, Tổng thống Mỹ buộc phải tuyên bố ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra và toàn miền Bắc từ ngày 1-1-1968. Tranh thủ thời gian tạm thời có hoà bình, quân và dân Hải Phòng tập trung khôi phục kinh tế, phát triển văn hoá - xã hội và luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, tích cực chi viện cho miền Nam. Trên 400 cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các cơ quan, trường học và trên 20 vạn nhân dân từ nơi sơ tán trở về nội thành tiếp tục sản xuất, công tác, học tập. Đặc biệt, Hải Phòng được Trung ương giao nhiệm vụ thực hiện chiến dịch VT5, vận tải hàng hoá, vũ khí từ cảng cho các địa phương Nam khu 4 để chuyển tiếp vào Nam. Các lực lượng vận tải quyết tâm “Một ngày bằng một tháng, một tháng bằng một năm”. Chiến dịch tiến hành trong 3 tháng (11-1968 đến 2-1969) và đạt được mục tiêu đề ra. Tình hình sản xuất của Hải Phòng cơ bản được phục hồi, đời sống nhân dân ổn định, có bước được cải thiện.
Ngày 2-9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào Cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc, từ trần. Ngày 7-9-1969, Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban hành chính, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức trọng thể lễ truy điệu Bác. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố kêu gọi toàn thể đồng bào, chiến sĩ biến đau thương thành hành động cách mạng, “Tích cực sản xuất, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chuẩn bị lực lượng sẵn sàng chiến đấu”, hết lòng chi viện sức người, sức của cho miền Nam. Lễ truy điệu được tổ chức tại Nhà hát lớn thành phố. Hơn một vạn cán bộ, chiên sĩ, các tầng lớp nhân dân và đại diện các lãnh sự quán, cơ quan thương mại và chuyên gia nước ngoài làm việc tại thành phố cũng đến viếng. Quân và dân thành phố nhất trí gửi điện lên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Hội đồng Chính phủ, ñy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hứa quyết tâm”Biến đau thương và lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh thành hành động các mạng”. Ngày 9-9-1969, đoàn đại biểu của Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng, do dồng chí Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn, lên thủ đô Hà Nội dự lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vận chuyển xi măng xây dựng Lăng.
Trong tuần lễ để tang Bác, thành phố mở phòng trưng bày những hình ảnh, hiện vật 9 lần Bác Hồ về thăm. Nhiều nghệ sĩ nhiệt liệt hưởng ứng đợt sáng tác tranh, tượng theo chủ đề Đời đời ơn Bác. Hàng chục vạn lượt đồng bào, chiến sĩ đến tham quan.
Nhân dân Hải Phòng hưởng ứng chủ trương của Bộ Chính trị giữ gìn lâu dài thi hài Bác và xây dựng Lăng. Toàn thành phố có 164.565 lượt người đến xem triển lãm các phương án xây dựng Lăng, trong đó có 6.036 lượt người viết ý kiến gửi về Trung ương. Công nhân Cảng không quản ngày đêm tiếp nhận vật tư, thiết bị do Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Liên Xô gửi sang để xây Lăng. Công nhân nhà máy ximăng tập trung nghiên cứu, sản xuất loại ximăng loại đặc biệt (P.600) phục vụ xây dựng Lăng.
Vận chuyển xi măng xây dựng Lăng
Ngày 29-9-1969, Bộ Chính trị ban hành chỉ thị về mở đợt sinh hoạt chính trị “Học tập và làm theo Di chúc của Bác”; “Nâng cao chất lượng đảng viên, kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh và đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng”. Công nhân, nông dân, trí thức và các tầng lớp nhân dân Hải Phòng tích cực hưởng ứng, quyết tâm thi đua lao động sản xuất, sẵn sàng chiến đâu, đóng góp sức người sức của cho tiền tuyến, giương cao cờ “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” mà trước đó Bác đã tặng cho quân và dân thành phố.