Dành cho người yêu thơ

Thương câu dân ca quê mẹ

NGÔ TRỌNG NGHĨA 17/10/2025 16:00

Thương câu dân ca quê mẹ. Cánh cò chở nắng nghiêng nghiêng. Lời ru ngân trong chiều nhẹ. Êm êm một cánh nôi hiền.

Qua các bức ảnh, tác giả khẳng định tình yêu quê hương và niềm tin vào giá trị của di sản Việt Nam.
Ảnh minh họa

Thương câu dân ca quê mẹ
Cánh cò chở nắng nghiêng nghiêng
Lời ru ngân trong chiều nhẹ
Êm êm một cánh nôi hiền.

Ơi, câu dân ca đằm thắm
Ầu ơ, mưa nắng dãi dầu!
Người quê chân bùn, tay lấm
Vui cùng thửa ruộng, vườn rau.

Xóm thôn hiền hòa, dung dị
Bao đời chia sẻ thương yêu
Củ khoai, quả cà, quả bí…
Nghĩa tình thơm thảo chắt chiu.

Thương câu dân ca quê mẹ
Đồng xanh, vang khúc ngọt ngào
Tiếng chim gọi mùa trong trẻo
Mùa vàng hương lúa xôn xao.

NGÔ TRỌNG NGHĨA
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thương câu dân ca quê mẹ