Thương lắm “chiến binh” áo trắng !

Trần Ngọc (tổng hợp) 16/01/2021 11:40

(HPĐT)- Hình ảnh cảm động về nữ y sĩ ngất xỉu trong khu cách ly tập trong phòng, chống COVID-19 là tâm điểm trên mạng xã hội tuần qua. Theo bác sĩ Huỳnh Minh Chín, Trưởng Ban điều hành khu cách ly tập trung huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương), tại đây xảy ra trường hợp y sĩ Ngô Thị Thu Trang (24 tuổi) ngất xỉu vì đói và mệt tại khu cách ly tập trung phòng, chống COVID-19 trong đêm 31-12-2020 vừa qua.

Nữ y sĩ kiệt sức vì cường độ làm việc cao trong khoa cách ly y tế, phải đưa ra ngoài chăm sóc.

Y sĩ Trang phải phân loại các trường hợp F1 của người bệnh nhiễm COVID-19 từ 22 giờ ngày 31-12-2020 đến rạng sáng 1-1-2021. Vì làm việc nhiều giờ liên tục, nữ y sĩ kiệt sức và ngã quỵ vào lúc 4 giờ sáng, được đồng nghiệp đưa ra ngoài. Sau khi được chăm sóc, y sĩ trẻ hồi phục sức khỏe và quay lại thực hiện công việc.

Hàng nghìn lượt bình luận xúc động được cư dân mạng để lại dưới bài đăng về câu chuyện trên. Anh Q.T chia sẻ: “Thương quá các y, bác sĩ ở tuyến đầu phòng, chống dịch đã cống hiến tất cả vì sự bình yên của nhân dân. Chị V.N bình luận và gửi lời chúc: “Tuổi trẻ sung sức nhưng cũng có lúc quỵ xuống vì công việc khắc nghiệt. Chúc các “chiến binh” áo trắng vững tin và giữ gìn sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng”.

Trong lúc người dân cả nước nô nức đón thời khắc giao thừa tưng bừng, ở đâu đó còn những “thiên thần” trong trang phục bảo hộ đang miệt mài phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tấm gương đáng khâm phục như nữ y sĩ Ngô Thị Thu Trang là câu chuyện gợi nhớ về những người miệt mài làm việc không quản ngày đêm vì sức khỏe của nhân dân. Để từ đó, mọi công dân Việt Nam cảm thấy có trách nhiệm hơn với cuộc chiến chống đại dịch, luôn đề cao ý thức cảnh giác, tuân thủ các biện pháp phòng dịch, tránh chủ quan hay vì lợi ích cá nhân mà làm lây lan dịch bệnh./.

Trần Ngọc (tổng hợp)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thương lắm “chiến binh” áo trắng !