Thương lắm “khúc ruột” miền Trung!

Thái Phan 05/11/2020 09:01

(HPĐT)- Bì bõm, dò dẫm từng bước chân trên các tuyến đường, ngõ xóm ngập sâu trong nước lũ cùng đại diện một số doanh nghiệp thành phố theo chương trình “Nhịp cầu nhân ái Báo Hải Phòng” đến với miền Trung, nắm chặt những bàn tay đen đúa, chai sần, ngắm từng khuôn mặt phờ phạc, nghe những tiếng nức nở đến xé lòng, càng thấm thía với nỗi đau, mất mát mà người dân miền Trung phải gánh chịu vì mưa lũ. Chứng kiến những chuyến xe xuôi ngược trên mọi nẻo đường với băng-rôn “Vì miền Trung, cùng miền Trung”, cảm động với ý nghĩa 2 tiếng “Đồng bào”. Thương lắm “khúc ruột” miền Trung!

Đoàn thiện nguyện trao 20 triệu đồng tặng quỹ phòng, chống lụt bão huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị).  

Kỳ 1: Về vùng “rốn lũ”

Gần 13 giờ đồng hồ vượt qua quãng đường hơn 500 cây số, tối 29-10, chúng tôi có mặt ở thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình). Qua ánh đèn loang loáng, dòng sông Nhật Lệ thường ngày bình yên, trong xanh nay đục ngầu, cuồn cuộn dòng nước lũ. Nhiều tuyến đường ngập trong bùn đất, dấu vết của đợt mưa lũ mấy ngày trước…

Tờ mờ sáng ngày 29-10, đoàn thiện nguyện chương trình “Nhịp cầu nhân ái Báo Hải Phòng” gồm 7 người tranh thủ giới thiệu, trao đổi hành trình dự kiến chớp nhoáng trước khi khởi hành. Anh Lê Hồng Cẩm, Giám đốc Công ty CP dịch vụ Cảng Hải Phòng, người luôn có mặt sớm tại các cuộc họp, cuộc hẹn, đến trụ sở công ty sớm ít nhất 15 phút với quan điểm “đến đúng giờ là muộn”, làm trưởng đoàn. Anh Nguyễn Trung Tiệp, Giám đốc Công ty CP container PTM có “biệt tài” làm thơ, thích đọc thơ. Chị Ngô Việt Hà, đại diện Công ty CP phát triển nguồn nhân lực CREW24 luôn tỏ ra chững chạc so với tuổi 9x đời đầu. Chị Phạm Thị Thanh Nhung, kế toán kiêm thủ quỹ Công ty CP dịch vụ Cảng Hải Phòng, người trong suốt hành trình cứ trung bình 3 tiếng lại nhận được điện thoại “face-time” của 2 cô con gái chấy rận vì “bố dặn gọi cho mẹ”. Chị Nguyễn Thị Huyền, cán bộ Phòng Hành chính Công ty CP dịch vụ Cảng Hải Phòng, 9x thế hệ giữa, người luôn khăng khăng đã quên mối tình đầu, nhưng vẫn rấm rứt khi nghe bài hát “Nơi tình yêu bắt đầu”. Anh Lê Quang Ngọc, “cán bộ đường lối” từ Công ty CP dịch vụ Cảng Hải Phòng, người luôn được chị em trong đoàn khen vì chọn những bài hát hay, phù hợp với tâm trạng người nghe. Và phóng viên Báo Hải Phòng đại diện “Nhịp cầu nhân ái Báo Hải Phòng”. Thành viên thứ 8 theo kế hoạch là chị Đặng Hoa buộc phải ở nhà vì bị ốm.

Rời Hải Phòng giữa lúc trời mưa lâm râm. Những hàng cây ven đường chao đảo trong đợt gió mùa Đông Bắc lạnh lẽo. 10 giờ 45 phút, chúng tôi có mặt tại tỉnh Ninh Bình. Mưa càng ngày càng nặng hạt. Tuyến đường phía trước, cánh đồng đôi bên mới thu hoạch xong, trắng xóa một màu nước. Trên xe ai cũng trầm mặc, loáng thoáng tiếng thở dài trước thông tin qua smartphone, từ tỉnh Nghệ An trở vào đến tỉnh Quảng Trị mưa lớn. Lũ chồng lũ, khiến cuộc sống bà con tại các vùng “rốn lũ” miền Trung vốn khó khăn, càng quay quắt.

Theo tuyến đường quốc lộ 1, đoàn đến thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) lúc trưa trầy, trưa trật. “Đón tiếp” là những cơn gió vần vũ, dư âm của cơn bão số 9, làm ngả nghiêng rặng cây xanh ven đường. Mưa trắng trời. Những cánh đồng ven đường ngập sâu trong nước cả mét. Hàng cột điện cũ kỹ, khẳng khiu như chân cò ủ dột dưới mưa. Càng đi, mưa càng nặng hạt. Khoảng cách 20 mét không thấy mặt người. Anh Ngọc mím môi, vặn vô lăng, đưa xe dò dẫm dưới mưa. Sau bữa cơm trưa chớp nhoáng, đoàn tiếp tục hành trình đến với “khúc ruột” miền Trung.

15 giờ 5 phút, xe qua cầu Bến Thủy vào địa phận tỉnh Hà Tĩnh, một trong những địa phương nhiều khu vực bị ngập sâu nhất miền Trung trong mùa lũ năm nay. Nước sông Lam dâng cao, cuồn cuộn chảy, đục ngàu một màu bùn đất. Xe chạy chầm chậm vì con đường phía trước có nhiều đoạn ngập sâu. Chị Huyền tếu táo: “Ngồi ô-tô chẳng khác gì đi ca-nô”. Vài tiếng cười vừa vang lên chợt tắt ngúm khi chứng kiến quang cảnh phía trước. Trên các vách núi, những dòng nước trút xuống như thác đổ. Nước luồn lách qua các cây to, xoắn vặn cây nhỏ, rồi xói thẳng xuống mặt đất, tạo thành những hố sâu hoắm. Mưa không ngừng rơi. Gió chẳng chịu ngừng vần vũ. Những chuyến xe xuôi ngược có lúc phải rẽ nước mà đi, vén gió mà tiến, có rất nhiều ô-tô tải chở nặng những món quà tặng với băng-rôn căng ở phía đầu xe và 2 bên sườn xe: “Vì miền Trung, cùng miền Trung”.

Tuy chưa phải vùng ngập lụt sâu nhất của tỉnh Hà Tĩnh nói riêng, miền Trung nói chung, trên xe ai cũng đau lòng khi chứng kiến cảnh nhiều tuyến đường rẽ, nhiều ngôi nhà mấp mé mép nước, có ngôi ngập sâu trong nước cả mét. Thấp thoáng bóng các bà, các mẹ với tấm áo tơi mỏng khoác vội, chiếc nón đội đầu cũ mèm, bì bõm trong nước, lụi cụi hái nốt chỗ rau đang lặn sâu trong nước hay dọn dẹp những cành cây bị gió bẻ gãy.

Đoàn thiện nguyện đến thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình anh Lê Văn Hải ở Hộ Độ, huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh).

Theo lịch trình, đoàn chưa dừng lại ở Hà Tĩnh mà thẳng tiến tỉnh Quảng Trị, sau đó trở lại. Đến thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) lúc tối muộn, gương mặt ai cũng phờ phạc, thấm mệt và đói sau hành trình dài. Thế nhưng, khi anh Cẩm “phát lệnh”, công việc trước, cơm sau, mọi người ủng hộ “trăm phần trăm”. Đoàn đến thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Thái Sơn, 65 tuổi, ở phường Đồng Phú, bùi ngùi với câu chuyện người chồng chống chọi với căn bệnh ung thư dạ dày hơn 9 năm, người vợ tần tảo làm mọi việc để có tiền giúp chồng chữa bệnh, kể cả nhặt rác. Sau đó, đến thắp hương tri ân, động viên, chia sẻ và tặng quà gia đình liệt sĩ Phạm Văn Thái, sinh năm 1999, ở phường Hải Thành. Liệt sĩ Thái là một trong số 22 liệt sĩ thuộc Đoàn 337 Quân khu 4, bị vùi lấp trong vụ sạt lở rạng sáng 18-10 tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị).

Trong bữa cơm tối vội vàng lúc gần 21 giờ, tại quán ăn nhỏ nằm nép mình dưới hàng cây bên bãi biển Nhật Lệ, anh Cẩm cho biết, quỹ “Đồng hành và chia sẻ” do anh Hoàng Văn Thắng, Phó giám đốc Công ty CP dịch vụ Cảng Hải Phòng làm chủ tịch ra đời tháng 1-2020 với mục đích ban đầu gắn kết, chia sẻ với các cán bộ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của 4 công ty: CP dịch vụ Cảng Hải Phòng, CP phát triển nguồn nhân lực CREW24, CP container PTM và CP logistics Sao Đỏ. Sau đó, lan tỏa đồng hành và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài thành phố. Chuyến đi này, quỹ trích một phần kinh phí cùng với sự đóng góp của 3 công ty: CP dịch vụ Cảng Hải Phòng, CP phát triển nguồn nhân lực CREW24, CP container PTM số tiền gần 130 triệu đồng ủng hộ, giúp đỡ bà con một số nơi ở các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh chịu thiệt hại nặng nề do các đợt mưa lũ vừa qua. Trong tiếng sóng vỗ ì oạp, anh Cẩm chia sẻ mong muốn vận động kinh phí lớn hơn nữa để đồng hành và chia sẻ với những mảnh đời, những hoàn cảnh khó khăn không chỉ thành phố Hải Phòng, các vùng “rốn lũ” miền Trung, mà còn cả nước…

---------------------

Kỳ 2: Mảnh đất kiên cường

Thái Phan
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thương lắm “khúc ruột” miền Trung!