Thương lắm “khúc ruột” miền Trung! (kỳ 3)

Thái Phan 07/11/2020 09:51

Kỳ 3

Ấm áp tình người 

Anh Lê Hồng Cẩm (trái) và lãnh đạo huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình anh Lê Văn Sáng, nạn nhân vụ lở đất ở công trình thủy điện Rào Trăng 3. 

Chương trình “Nhịp cầu nhân ái Báo Hải Phòng” cùng các doanh nghiệp thành phố hòa mình cùng dòng xe khắp cả nước nườm nượp về các vùng “rốn lũ” miền Trung với ăm ắp những món quà đong đầy sự sẻ chia. Trong khó khăn, hoạn nạn, càng quý trọng truyền thống tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách” tốt đẹp của dân tộc, càng thấm thía 2 tiếng “Đồng bào”…

Anh Lê Hồng Cẩm, Giám đốc Công ty CP dịch vụ Cảng Hải Phòng, trưởng đoàn thiện nguyện chương trình “Nhịp cầu nhân ái Báo Hải Phòng” đến với miền Trung cho biết, anh cùng mọi người trong đoàn bàn bạc rất kỹ trước khi khởi hành về lịch trình, điểm đến. Trong đó, ưu tiên trao quà tặng đúng người, đúng quà họ đang cần; đồng thời, bảo đảm an toàn cho các thành viên trong đoàn. Về quà tặng, qua tham khảo chính quyền địa phương, người dân vùng lũ, kinh nghiệm các đoàn thiện nguyện trước, đoàn quyết định trao tiền mặt. Bởi, sau khi lũ rút, bà con rất cần tiền mua thóc giống, cây giống, lợn, gà giống… khôi phục sản xuất, sửa chữa nhà cửa, bảo đảm sinh kế lâu dài.

Trong hành trình kéo dài 3 ngày, từ 29 đến 31-10, đoàn thiện nguyện đến và trao quà tặng ở 3 địa phương: thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) và huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị). Tại thành phố Đồng Hới, đoàn đến thăm, tặng quà ông Nguyễn Thái Sơn, 65 tuổi, ở phường Đồng Phú, bị bệnh ung thư dạ dày hơn 9 năm, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thắp hương tri ân, động viên, chia sẻ và tặng quà gia đình liệt sĩ Phạm Văn Thái, sinh năm 1999, ở phường Hải Thành. Liệt sĩ Thái là một trong số 22 liệt sĩ thuộc Đoàn 337, quân khu 4, bị vùi lấp trong vụ sạt lở rạng sáng 18-10 tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị). Tại huyện Hải Lăng, đoàn thăm, động viên, tặng quà gia đình chị Thái Thị Lý, nạn nhân bị lũ cuốn trôi ở thôn Quy Tiền, xã Hải Quy; tặng 100 hộ ở thôn Văn Vận, xã Hải Quy bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, mỗi hộ 500.000 đồng. Tại huyện Lộc Hà, đoàn đến thăm, động viên, tặng quà gia đình 3 nạn nhân ở xã Hộ Độ thiệt mạng trong vụ sạt lở ở công trình thủy điện Rào Trăng 3; tặng 80 hộ ở xã Phù Lưu mỗi hộ 500.000 đồng.

Chia sẻ với chính quyền các địa phương, đoàn tặng Quỹ phòng, chống thiên tai của huyện Hải Lăng 20 triệu đồng, tặng Ban Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ xã Phù Lưu 5 triệu đồng. Báo Hải Phòng trao riêng 5 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng tặng trưởng thôn các thôn: Quy Thiện, Trâm Lý, Văn Vận và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, cán bộ phụ trách Lao động, Thương binh và Xã hội xã Hải Quy. Qua những suất quà, Báo Hải Phòng mong muốn góp phần động viên các cán bộ cơ sở vùng lũ tích cực, trách nhiệm cao sát cánh cùng người dân vượt qua khó khăn để khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống.

Nhận được đề nghị của đại diện chương trình “Nhịp cầu nhân ái Báo Hải Phòng”, ông Cáp Xuân Tá, Phó chủ tịch UBND huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) rất cảm động. Ông Tá cho biết, trong mưa lũ, đội ngũ cán bộ từ huyện đến các xã, thôn luôn sát cánh cùng lực lượng bộ đội, công an… trên tuyến đầu giúp đỡ đưa bà con, tài sản đến nơi tránh trú an toàn. Tuy nhiên, đến nay, huyện Hải Lăng chưa nhận được đề nghị nào tặng quà, ủng hộ đội ngũ cán bộ sát cánh cùng người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Hải Quy chia sẻ, ngay khi nhận được thông tin, Đảng ủy xã triệu tập cuộc họp Ban Thường vụ thống nhất danh sách nhận quà của Báo Hải Phòng. Đây là lần đầu cán bộ của xã nhận quà ủng hộ, giúp đỡ trong các đợt mưa lũ.

Nhận quà của Báo Hải Phòng, ông Lê Văn Vinh, Trưởng thôn Văn Vận xúc động: “Từ khi xảy ra mưa lũ trên địa bàn, thôn Văn Vận đón gần 10 đoàn thiện nguyện giúp đỡ, ủng hộ bà con cả vật chất lẫn tinh thần. Mặc dù gia đình tôi cũng chịu thiệt hại do mưa lũ, nhưng chưa lần nào tôi cũng như các cán bộ ở xã Hải Quy điền tên gia đình mình trong danh sách ủng hộ. Món quà là nguồn động viên tinh thần lớn lao giúp tôi cũng như các cán bộ khác càng trách nhiệm, nhiệt tình, hết lòng hơn nữa vì nhân dân”.

Trong suốt chuyến đi, không chỉ riêng anh Lê Hồng Cẩm, mà tất cả các thành viên trong đoàn thiện nguyện đều suy tư khi chứng kiến sự tàn phá khủng khiếp của mưa lũ, nhiều gia đình khó khăn cần sự ủng hộ, giúp đỡ. Anh Cẩm tâm sự: “Sau chuyến đi này, tôi tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ hơn nữa “Vì miền Trung, cùng miền Trung” từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác. Ngoài ủng hộ vật chất, các doanh nghiệp sẽ nghiên cứu, tìm hiểu để có thêm giúp đỡ bà con vùng lũ bảo đảm cuộc sống ổn định lâu dài”.

Nhận quà từ đại diện đoàn thiện nguyện, chị Lê Thị Tâm, ở thôn Văn Vận, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) xúc động: “Đối với người dân vùng quê nghèo năm nào cũng chịu cảnh lũ lụt như chúng tôi, số tiền 500.000 đồng rất lớn. Số tiền này đủ cho gia đình tôi mua 40 con gà giống”. Anh Lê Đức Linh, cùng thôn cho biết: “Đợt lũ vừa qua, do nước dâng quá nhanh và quá cao không kịp di chuyển, nên toàn bộ thóc ăn và thóc giống của gia đình bị lũ cuốn trôi. Tôi sẽ dùng 500.000 đồng này mua thóc giống chuẩn bị vụ mùa tới”. Gia đình chị Hiền, ở xã Phù Lưu, huyện Hà Lộc (tỉnh Hà Tĩnh), là 1 trong 80 hộ nhận quà tặng của đoàn thiện nguyện. Chị Hiền chia sẻ: “Trận lũ cuốn trôi toàn bộ số cá thịt hơn 2 tấn của gia đình. Số tiền này đủ cho gia đình tôi mua cá giống thả lại”.

Lũ dữ qua đi, tình người ở lại. Với sự động viên, chia sẻ, giúp đỡ, ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần của đoàn thiện nguyện chương trình “Nhịp cầu nhân ái Báo Hải Phòng”, các đoàn thiện nguyện thành phố Hải Phòng nói riêng, cả nước nói chung, cùng với cơ chế, chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, các địa phương, càng thêm tin tưởng bà con vùng lũ miền Trung nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất. “Khúc ruột” miền Trung ơi, đồng bào cả nước luôn ở cạnh…

--------------------

Kỳ cuối: Mong muốn làm nhiều hơn nữa

Thái Phan
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thương lắm “khúc ruột” miền Trung! (kỳ 3)