Kỳ cuối:
Mong muốn làm nhiều hơn nữa

Phóng viên Quang Thái trao quà của chương trình “Nhịp cầu nhân ái Báo Hải Phòng” tặng cán bộ các thôn Quy Thiện, Trâm Lý, Văn Vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ , cán bộ phụ trách Lao động – Thương binh và Xã hội xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
(HPĐT)- Các đoàn thiện nguyện từ khắp mọi miền Tổ quốc tiếp tục nườm nượp đổ về ủng hộ, giúp đỡ, sẻ chia với đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Việc vừa phải sắp xếp, bố trí người đón tiếp, đưa các đoàn đến các địa phương gặp khó khăn, lên danh sách và mời gọi bà con đến điểm tiếp nhận, đồng thời chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống cho người dân, khôi phục sản xuất… khiến chính quyền nhiều địa phương bối rối.
Ông Cáp Xuân Tá, Phó chủ tịch UBND huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) chia sẻ, trong thời gian gần đây, huyện đón tiếp khoảng hơn 100 đoàn thiện nguyện ủng hộ, giúp đỡ bà con bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trên địa bàn. Hầu hết các đoàn đề nghị “đến tận nơi, trao quà tận tay”. Điều này “làm khó” chính quyền từ huyện đến xã, thôn. Bởi sau lũ, ưu tiên lớn nhất nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định đời sống của người dân, sớm khôi phục sản xuất. Lãnh đạo huyện, xã, thôn cũng như đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động “căng như dây đàn” cũng không lo chu toàn hết. Nếu đón tiếp không chu đáo, có thể nhận được phản ánh trên mạng xã hội lãnh đạo nơi này, nơi kia “thờ ơ”, không coi trọng tấm lòng thiện nguyện. Trong khi hầu hết các đoàn có số lượng người đông, có khi đến 20-30 người, mà các thôn, xã khó khăn ở vùng xa, vùng sâu còn ngập trong nước lũ, đường sá sạt lở, di chuyển không bảo đảm an toàn.
Không chỉ riêng huyện Hải Lăng, tại nhiều địa phương trên địa bàn các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Hà Tĩnh, có nhiều thôn, ngày này qua ngày khác, trưởng thôn túi bụi nhận điện thoại, lên danh sách, mời gọi bà con đến nhận cứu trợ. Rồi họ phải trả lời, giải quyết hàng trăm, hàng nghìn thắc mắc, như: “Gia đình tôi cũng bị lụt sao không có tên trong danh sách”, “Sao đưa gia đình tôi vào danh sách nhận quà ít, gia đình kia nhận quà nhiều hơn”… Ông Lê Văn Vinh, Trưởng thôn Văn Vận, huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) chia sẻ: “Nhiều lúc thấy cực quá, tôi xin nghỉ làm trưởng thôn, nhưng lãnh đạo xã, huyện động viên mãi. Rồi thấy thương bà con quá, “tặc lưỡi” làm tiếp. Thôi chịu vất vả, điều tiếng một chút nhưng giúp được mọi người là thấy vui rồi!”.
Về vấn đề này, theo những người làm thiện nguyện có nhiều kinh nghiệm, cần sự “cải tiến” từ cả 2 phía. Về phía các đoàn thiện nguyện, tổ chức đoàn đi càng gọn nhẹ càng tốt. Bởi di chuyển vào những khu vực khó khăn, nhiều nơi điều kiện giao thông không được bảo đảm. Đồng thời, việc trao quà, tiền có thể thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương. Nếu không có điều kiện trao tận tay người nhận, có thể dùng nhiều hình thức giám sát, kiểm tra như quay, phát trực tiếp. Không vì một vài trường hợp “con sâu làm rầu nồi canh” mà mất niềm tin vào chính quyền cơ sở. Về phía chính quyền, cần phát huy hơn nữa vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cũng như các đoàn thể, tổ chức xã hội trong việc tiếp nhận, trao quà.
Thời gian vừa qua, trên một số trang mạng xã hội như facebook phản ánh tình trạng quán cơm “chặt chém” các đoàn thiện nguyện. Tuy nhiên, đó chỉ là trường hợp cá biệt. Phần lớn nhà hàng, quán ăn, khách sạn, nhà nghỉ các địa phương vùng lũ đều hết lòng ủng hộ, giúp đỡ các đoàn thiện nguyện. Chị Diệp Kiều Dung, nhân viên Phòng Kinh doanh khách sạn Riverside ở số 15 đường Trương Pháp, thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết, hầu hết nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Đồng Hới miễn phí tiền thuê phòng đối với các đoàn thiện nguyện. Còn hệ thống khách sạn giảm giá 20% trở lên tùy theo điều kiện. Riêng khách sạn Riverside giảm giá 50%. Chị Võ Thị Huyền, nhân viên lễ tân khách sạn Eagle ở thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, hầu hết khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh giảm giá hoặc miễn phí tiền thuê phòng đối với các đoàn thiện nguyện. Riêng khách sạn Eagle giảm giá 50%.
Không chỉ hệ thống khách sạn, nhà nghỉ miễn phí, giảm giá, mà nhiều trạm thu phí đường bộ, trong đó có các trạm thu phí quốc lộ 1A từ cuối tỉnh Quảng Bình, đầu tỉnh Quảng Trị và trạm thu phí quốc lộ 1A trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ưu tiên không thu phí đối với những xe ô-tô treo băng- rôn giúp đỡ, cứu trợ đồng bào miền Trung. Nhân viên trạm thu phí quốc lộ 1A trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cho biết, từ đầu lũ, lãnh đạo công ty chỉ đạo sẵn sàng mở barie cho qua, không thu phí, không đòi hỏi xuất trình giấy tờ đối với ô-tô của các đoàn thiện nguyện cứu trợ, ủng hộ, giúp đỡ bà con vùng lũ: “Các đoàn đến giúp đỡ đồng bào quê hương mình, chúng tôi phải có trách nhiệm ủng hộ, giúp đỡ họ”.
Nói về việc “con cá” và “cần câu”, chị Ngô Việt Hà, thành viên đoàn thiện nguyện chương trình “Nhịp cầu nhân ái Báo Hải Phòng”, đại diện Công ty CP phát triển nguồn nhân lực CREW24 chia sẻ: “Lúc khó khăn này, bà con vùng lũ rất cần “con cá” là tiền mặt, hàng hóa, thực phẩm để sớm ổn định cuộc sống, khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục sản xuất. Thời gian tới, phía công ty sẽ tạo điều kiện cho bà con có được “cần câu” bằng cách phối hợp với chính quyền các địa phương, các doanh nghiệp thành phố Hải Phòng cũng như doanh nghiệp liên quan các tỉnh vùng lũ mở các lớp tập huấn, đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm nhất là đối với thanh niên. Tôi mong muốn họ có được công ăn việc làm ổn định với mức thu nhập cao”.
Rời Hà Tĩnh, chào tạm biệt vùng “rốn lũ” miền Trung đầu giờ chiều ngày 31-10 trong cơn mưa nặng hạt, đoàn thiện nguyện chương trình “Nhịp cầu nhân ái Báo Hải Phòng” phấn khởi khi đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, vẫn có đó những suy tư, trăn trở. Hẹn gặp lại miền Trung, hẹn gặp lại bà con kiên cường trong mưa lũ, nhất định chúng tôi sẽ trở lại, sẽ làm được nhiều điều ý nghĩa hơn chuyến đi vừa qua…
Thái Phan