(HPĐT)- Tuy xa quê hương, làm việc ở nước ngoài, song nhiều năm nay, anh Bùi Đỗ Châu, sinh năm 1981, ở thôn Nam, xã Dương Quan (huyện Thủy Nguyên) vẫn luôn quan tâm, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, nhất là các cụ già neo đơn ở một số xã trên địa bàn huyện.

Anh Bùi Đỗ Châu (ngoài cùng bên phải) cùng các bạn thăm, tặng quà người có hoàn cảnh khó khăn.
Sinh ra và lớn lên trong điều kiện kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, anh Châu thấu hiểu được sự vất vả của những người đồng cảnh ngộ. Cũng vì muốn thoát nghèo, cách đây 19 năm, anh xa gia đình sang nước Anh lao động. 19 năm sinh sống, làm việc ở xứ người, anh vẫn luôn hướng về quê hương với tâm niệm chia sẻ, giúp đỡ được những người có hoàn cảnh khó khăn. Một lần, qua trang facebook của bạn, anh biết thông tin về một số trường hợp khó khăn ở các xã trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, trong đó có nhiều cụ già neo đơn, không nơi nương tựa; có cụ đến tuổi đáng lẽ được nhờ con, nhờ cháu nhưng vẫn phải bươn chải nuôi cháu mồ côi hay con bị tâm thần. Cảm thông với những hoàn cảnh khó khăn đó, anh chuyển kinh phí về nhờ người thân, bạn bè thăm hỏi, hỗ trợ. Tuy số tiền gửi về không nhiều nhưng là tấm lòng chia sẻ, hỗ trợ kịp thời của anh Châu với các gia đình.
Năm nay, thu xếp được công việc, thời gian, anh Châu về quê đón Tết Nguyên đán. Ngay khi trở về quê, anh cùng bạn bè đóng góp kinh phí và thăm, tặng quà từng gia đình anh từng hỗ trợ. Đầu tháng 12 vừa qua, anh Châu cùng các bạn thăm, tặng quà 12 trường hợp hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã Chính Mỹ, Liên Khê, Thủy Triều, An Lư, Hòa Bình, Lâm Động, Tam Hưng, mỗi suất quà gồm gạo, mì tôm, bánh, sữa… trị giá 500.000 đồng. “Đến tận nơi mới biết còn nhiều người có hoàn thành khó khăn lắm. Như trường hợp cụ Đỗ Văn Tong ở xóm 8 (xã Thủy Triều), già yếu nhưng vẫn phải chăm nuôi người con gái bị bệnh tâm thần. Hay trường hợp bà Nguyễn Thị Mật ở thôn Hà Phú (xã Hòa Bình) một mình nuôi 3 cháu nhỏ; rồi trường hợp các cụ: Vũ Thị Vương ở xã Tam Hưng, Lê Thị Gắng ở xã Liên Khê, Đặng Thị Sướng ở xã Chính Mỹ… đều sống một mình không con, không cháu… Chứng kiến những hoàn cảnh đó mới thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người. Cũng từ đó, chúng tôi tự nhủ càng phải nỗ lực phát triển kinh tế hơn để có thêm điều kiện hỗ trợ các cụ, các gia đình” - anh Châu tâm sự. Với quan niệm “thương người như thể thương thân”, “giúp người cũng là giúp mình”, anh Châu cho biết, trong thời gian còn ở quê, anh cùng các bạn tiếp tục đi thăm, khảo sát một số trường hợp khó khăn nữa và sẽ duy trì sự hỗ trợ của mình thông qua gia đình, bạn bè. Anh cũng mong từ sự hỗ trợ này, các gia đình sẽ giảm bớt phần nào những khó khăn trong cuộc sống.
Tuy những phần quà giá trị không lớn song với nhiều gia đình đó là sự sẻ chia, đồng cảm, để họ thấy mình không bị bỏ lại phía sau, thêm vững tin, nỗ lực khắc phục hoàn cảnh để vươn lên. Nhiều năm nay, bà Nguyễn Thị Mật ở thôn Hà Phú (xã Hòa Bình) một mình nuôi 3 cháu nhỏ, cuộc sống với bà nhiều lúc thật sự trở nên bế tắc. Nhưng nhìn 3 cháu bé, nước mắt chảy xuôi, bà không ngừng cố gắng từng ngày để lo cho cháu. Thời gian qua, bà nhận được sự hỗ trợ, quan tâm của các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương, thêm sự thăm hỏi, hỗ trợ của nhóm bạn anh Châu càng quý giá, ý nghĩa. Nhận phần quà từ nhóm, bà mong các anh có thật nhiều sức khỏe, thành công, tiếp tục lan tỏa, chia sẻ yêu thương đến những trường hợp khó khăn, những mảnh đời bất hạnh.
Phó chủ tịch UBND xã Lưu Kiếm Nguyễn Thị Sen cho biết, trên địa bàn xã, anh Châu đến thăm cụ Nguyễn Thị Lưu, 85 tuổi, sống một mình ở đội 6, thôn Cây Quân. “Là địa bàn rộng, đông dân, trên địa bàn xã Lưu Kiếm còn nhiều trường hợp đặc biệt khó khăn như bà Lưu. Bởi vậy, việc làm của anh Châu cùng các bạn rất thiết thực và đáng trân trọng, góp phần cùng chung tay với chính quyền địa phương các cấp chăm lo hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. Mong rằng, hành động của anh Châu cùng bạn bè sẽ được lan tỏa, có thêm nhiều người tốt, việc tốt như thế” - Phó chủ tịch UBND xã Lưu Kiếm đánh giá.
Là người bạn cùng tham gia với anh Châu thăm, tặng quà các trường hợp khó khăn, anh Đỗ Đăng Mạnh cho biết: “Khi Châu gặp bạn bè và đề xuất mong muốn thăm, tặng quà những người có hoàn cảnh khó khăn, mọi người trong nhóm đều ủng hộ ngay. Phần lớn kinh phí hỗ trợ đều từ Châu, anh chị em chỉ tham gia thêm phần nhỏ. Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn, qua hoạt động này giúp chúng tôi ý thức hơn về trách nhiệm với cộng đồng, xã hội”./.
