
Thượng úy Nguyễn Bá Hải.
Sinh ra và lớn lên tại huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên), từ nhỏ, thượng úy Nguyễn Bá Hải ấp ủ ước mơ trở thành ngưới lính mang quân hàm xanh. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh Hải đăng ký và thi đỗ vào chuyên ngành biên phòng thuộc Học viện Hải quân. Năm 2013, anh Hải tốt nghiệp với tấm bằng đạt loại giỏi và được phân công về Hải đoàn 38, công tác với chức danh thuyền phó tàu BP 29-01- 02. Sau thời gian nỗ lực phấn đấu, anh Hải được bổ nhiệm làm thuyền trưởng tàu BP 29-98-01.
Những ngày đầu về đơn vị nhiều bỡ ngỡ, kinh nghiệm chưa có, nhất là phải thực hiện nhiệm vụ trên biển, nên anh Hải có phần lo lắng. Do đó, anh dành thời gian nghiên cứu, làm chủ phương tiện, thiết bị kỹ thuật trên tàu; tìm tòi, nắm chắc đặc điểm vùng biển với những luồng lạch, cửa sông trên địa bàn đơn vị hoạt động, nhằm bảo đảm sự an toàn mỗi hành trình. Nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ trên tàu làm chủ vũ khí thiết bị trên tàu, anh Hải chỉ huy, hướng dẫn anh em trên tàu thực hiện nghiêm phong trào “Giờ kỹ thuật” và “Ngày kỹ thuật”, kiểm tra, bảo dưỡng, sắp xếp các vũ khí, trang bị kỹ thuật trên tàu cho ngăn nắp, đúng quy định. Từ công tác phân loại theo tính chất nhiệm vụ như vậy, thượng úy Hải giúp cán bộ, chiến sĩ chủ động, luôn trong tâm thế sẵn sàng, bất kể là phục vụ công tác huấn luyện hay sử dụng trong chiến đấu.
Anh Hải cho biết: “Mỗi năm tàu thực hiện 2-3 chuyến tuần tra, kiểm soát trên biển, tập trung chủ yếu trong vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh. Nhớ lại chuyến đi đầu tiên, tôi còn cảm giác lâng lâng say sóng, nhưng với vai trò chỉ huy, tôi tự nhủ phải cố gắng để tiếp sức cho đồng đội. Mỗi chuyến đi là những kỷ niệm khó quên, đó là những lần vượt qua sóng lớn để cứu ngư dân, có khi cùng đồng đội lênh đênh trên biển đấu trí với tội phạm. Trong chuyến tuần tra, kiểm soát đầu năm 2019, tôi và đồng đội phát hiện tàu nước ngoài đánh bắt cá trong vùng biển của nước ta. Nhưng khi ra tín hiệu dừng tàu, tàu cá cắt lưới bỏ chạy, sau đó tắt máy chính để tàu thả trôi, khiến công tác tiếp cận, xua đuổi gặp nhiều khó khăn. Lênh đênh trên biển hàng giờ liền nhưng tàu cá nước ngoài vẫn ngoan cố, tôi chỉ huy anh em hoãn lại hành trình, kiên quyết áp sát đến khi tàu cá rời đi.
Khi làm nhiệm vụ trên biển, thượng úy Hải còn dành thời gian gặp gỡ ngư dân, trực tiếp lên tàu thuyền ngư dân trò chuyện, nhắc nhở ngư dân chấp hành nghiêm quy định khi đánh bắt trên biển. Sau mỗi lần đó, anh cung cấp tần số liên lạc, số điện thoại để ngư dân liên lạc khi cần thiết, đồng thời, hỗ trợ công tác phát hiện, ngăn chặn tội phạm. Bên cạnh đó, vì thường xuyên phải tiếp xúc với tàu cá Trung Quốc nên anh còn dành thời gian học tiếng Trung Quốc để có thể giao tiếp với ngư dân.
Những nỗ lực, cố gắng của thượng úy Hải được thủ trưởng đơn vị và đồng đội ghi nhận, biểu dương. Anh là chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền, được khen thưởng trong các đợt thi đua đột kích, cuộc thi “Thuyền trưởng giỏi”… “Nhận được sự động viên của chỉ huy đơn vị, sự chia sẻ của đồng đội và nhất là hậu phương vững chắc, tôi thêm động lực, quyết tâm cùng đồng đội bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”- anh Hải chia sẻ.
Bài và ảnh: Hoàng Huế