Tiễn biệt một người bạn đặc biệt

THANH VÂN GHI 26/07/2024 09:56

Tập thể Khoa Ngữ văn khóa 8, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội tiễn biệt người bạn học đặc biệt - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

(HPĐT)- Trong số hàng vạn người đến tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có một đoàn viếng thật đặc biệt. Họ từng là sinh viên khoa Ngữ văn khoá 8, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, là những người bạn gắn bó với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ thuở thiếu thời…

Dù mới trải qua ca phẫu thuật tim cách đây vài tháng, sức khỏe suy giảm nhiều, nhưng ngày 24-7, ông Bùi Đức Nhận (81 tuổi, ở xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo) vẫn từ Hải Phòng lên Hà Nội, để sáng sớm 25-7, được con trai đưa đến Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 phố Trần Thánh Tông, Hà Nội), cùng những người bạn Khoa Ngữ văn khóa 8, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội tiễn biệt người bạn, người em đặc biệt của mình lần cuối. Còn đối với Nhà giáo ưu tú Trần Ngọc Thảo (86 tuổi, nguyên Hiệu trưởng Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hải Phòng), những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Đảng, với đất nước, nhân dân "không kể sao cho hết". Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, ông và các bạn đều hết sức bàng hoàng. "Từ sáng sớm, tôi từ Hải Phòng lên đây, cùng với các bạn vào thắp hương, tiễn anh về cõi trường sinh!". Thời điểm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tròn 50 năm tuổi Đảng, Nhà giáo ưu tú Trần Ngọc Thảo được lớp giao nhiệm vụ vẽ bức tranh tặng Tổng Bí thư. "Tôi cùng một hoạ sĩ vẽ bức chân dung Tổng Bí thư rất có thần sắc. Tổng Bí thư rất thích, nắm lấy tay tôi, bảo bức tranh rất đẹp, cám ơn Thảo và cả lớp" – nhà giáo Trần Ngọc Thảo kể lại.

Ông Bùi Đức Nhận nghẹn ngào cho biết thêm, cùng con trai và các bạn đến thăm Tổng Bí thư lần này, mà giờ đây, người bạn ấy đã nằm lại dưới lá Quốc kỳ phủ kín. Trong ký ức của ông Nhận, đồng chí Nguyễn Phú Trọng là người bạn điềm đạm, khiêm tốn, chu đáo với bạn bè, tình cảm “trước sau như một”. Ông Nhận tâm sự, thời điểm năm 1996- 1997, khi con trai thứ 2 của tôi thi đỗ Học viện Khoa học Quân sự, xếp vị trí á khoa (bằng điểm người đỗ thủ khoa, chỉ ít hơn về điểm cộng ưu tiên), năm học nào cháu cũng đạt thành tích xuất sắc, giành học bổng. Biết tin, đồng chí Nguyễn Phú Trọng- khi đó là Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, trong dịp họp lớp tại Thông tấn xã Việt Nam, từng nói: “Lớp chúng ta còn anh Nhận cuộc sống vất vả, ta bố trí, đưa anh lên đây (Hà Nội) để anh phát huy tốt năng lực…”. Thành ý đó cũng là mong tôi được ở gần, động viên, khích lệ con tôi chuyên tâm học tập, phát huy tài năng, cống hiến cho đất nước. Nhưng lúc đó, ở quê, tôi còn mẹ già, con nhỏ nên đã từ chối tấm ân tình. Kể cả sau này, khi mẹ tôi, con trai thứ 3 của tôi qua đời, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đều ân cần gửi lời chia sẻ với mất mát của gia đình. Mỗi dịp đồng chí về thăm, làm việc với thành phố Hải Phòng và huyện Vĩnh Bảo, tuy công việc, lịch trình bận rộn, song đồng chí vẫn nhắn thăm hỏi tôi, người bạn học từ thời gian khó.

Gần đây nhất, vào tháng 6- 2022, nhân kỷ niệm 55 năm ngày ra trường, chúng tôi tổ chức gặp mặt tại Báo Nhân Dân (Hà Nội). Các thành viên lớp Văn khóa 8 tụ họp, trò chuyện ân tình dưới gốc đa trong khuôn viên báo, đồng chí Trọng nói: “Bây giờ chúng ta già cả rồi, mỗi năm nên cố gắng gặp nhau một lần…” Vậy mà đó cũng là lần cuối, chúng tôi có thể ngồi lại bên nhau…

Chia sẻ với phóng viên Báo Hải Phòng, nhà báo, nhà lý luận phê bình Vũ Huyến cho biết, cuộc gặp gần đây nhất, Tổng Bí thư có nói: "Ông Huyến ơi, sang năm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, lớp mình cố gắng để họp nhé. Lớp mình lại gặp nhau thật vui nhé!". Nhưng, cuộc hẹn năm 2025 sẽ thiếu vắng đi một người bạn. Trong cuộc chia ly hôm nay, Khoa Ngữ văn khóa 8 nhắc lại nhiều kỷ niệm cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng tôi càng nghẹn ngào, xúc động khi nghe anh Bùi Đức Nhận đọc lại bài thơ “Tạ từ”, nhắc đến thời điểm cả lớp sơ tán về huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên), cũng là lời tiễn biệt của chúng tôi tới một người bạn hiền mộc mạc, một trái tim lớn ngừng đập, nhưng luôn vẹn nguyên trong tâm khảm mỗi chúng tôi và người dân đất Việt.

THANH VÂN GHI
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiễn biệt một người bạn đặc biệt