(HPĐT)- Dịch dã kéo dài làm thay đổi nhiều thói quen giao tiếp và cũng hình thành nên những phương thức giao tiếp mới, kể cả giao tiếp nghệ thuật. Những triển lãm, thay vì rộn ràng offline nay chuyển thành online để thích ứng với "bình thường mới". "Tiễn Sửu đón Dần", triển lãm thường niên mỗi dịp Tết đến Xuân về của nhóm họa sĩ G39, cũng được trưng bày, khoe sắc trên facebook...

Tác phẩm của họa sĩ Võ Lương Nhi.
Vẫn những gương mặt bản sắc của G39, dưới sự chăm chút của họa sĩ - giám tuyển Lê Thiết Cương, những tên tuổi: Bình Nhi, Đỗ Dũng, Hoàng Phương Liên, Lâm Đức Mạnh, Phạm Trần Quân, Nguyễn Minh, Nguyễn Quốc Thắng, Tào Linh, Trần Gia Tùng, Võ Lương Nhi, Trần Giang Nam, Trịnh Bích Thủy, Vương Linh, Nhã Tĩnh cùng các họa sĩ nhí: Bảo Trân, Nguyễn Vương Bảo Hân... cùng góp sức làm nên một bảng màu đa sắc của... hổ - con giống đại diện năm Nhâm Dần 2022.
Một Lê Thiết Cương khúc triết kiệm lời, một Tào Linh hóm hỉnh sâu sắc..., những gương mặt trẻ tươi tắn, xinh xẻo: Vương Linh (con gái yêu của cặp đôi điện ảnh nức tiếng một thời: đạo diễn Vương Đức - diễn viên Ngọc Bích - Bích xếch) hay Phạm Trần Quân chừng mực, Hoàng Phương Liên tranh xé giấy điêu luyện "gia đình hổ" khiến bàn tiệc xuân thêm ấm áp, tươi vui. Đúng như tự bạch của G39, "hằng năm mùa xuân đến như một lẽ thường tình nhưng không năm nào giống năm nào bởi sắc màu sáng tạo của các họa sĩ khắp nơi trong cả nước. Nhóm các họa sĩ G39 do họa sĩ Lê Thiết Cương sáng lập luôn có nhiều sự kiện triển lãm trong năm. Triển lãm “Tiễn Sửu đón Dần” này, các họa sĩ mỗi người một phong cách góp chung làm mùa xuân đẹp hơn, nhiều năng lượng sống hơn và mong một năm mới đẩy lùi dịch bệnh mang bình an đến mọi nhà"...
Trải qua những khúc quanh của dịch bệnh suốt hai năm qua, mỗi nghệ sĩ, họa sĩ dường như đều đề cao trước hết chữ An, sự bình an tĩnhtại của cuộc sống và cả nội tâm mình. Với họa sĩ Võ Lương Nhi: "Tinh thần của những ngày cuối ngày cuối năm đón tết, luôn rất nhiều cảm xúc bâng khuâng.Và tôi vẽ trong cái không khí ấy nương theo cái cảm xúc của mình về linh vật của năm mới, của xuân đang đến gần. Vậy mới có những nét bút mềm mại với những màu không ngừng biến đổi linh hoạt, những nét quệt xuất hiện đầy bất ngờ và mạnh mẽ. Tất cả đó chính là để gọi tên con giáp tượng trưng cho sức mạnh mà vẫn ung dung trầm tĩnh đầy uy quyền: Con hổ".
"Tiễn Sửu đón Dần" dẫu chỉ trình diện trên Internet, khoe dung mạo của hổ và sắc hoa xuân, vóc dáng xuân... cũng góp phần nhỏ xua đi những u ám của thực tại, nhân lên niềm vui, niềm hy vọng. Một năm Nhâm Dần đang đến với những hứa hẹn lạc quan tràn đầy, tất cả các hoạt động bình thường nhất của con người, vạn vật, cuộc sống... sẽ tiếp tục diễn ra theo cách bình thường như vốn dĩ xưa nay.../.
NGÔ HƯƠNG SEN