(HPĐT)- Câu chuyện về tình người giữa thảm họa thiên nhiên vừa được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động. Trận lũ quét xảy ra vào lúc 3 giờ ngày 17-4 tại xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, làm 3 người chết và mất tích, gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Nước lũ đổ về bất ngờ vào ban đêm khi nhiều người đang ngủ. May mắn thay, trước thời điểm cơn lũ ập đến vài phút, xuất hiện tiếng còi xe kéo dài bất thường từ một người lái xe đầu kéo đi ngang qua đây. Tiếng còi lớn khiến người tỉnh giấc, nhanh chóng dậy để sơ tán kịp thời và giữ được tính mạng. Tuy người dân và chính quyền địa phương hiện vẫn phải tích cực khắc phục những hậu quả sau lũ, tiếng còi của xe đầu kéo giúp phần nào làm giảm thiệt hại của trận lũ kinh hoàng.

Xe đầu kéo bấm còi to để báo động người dân về lũ quét.
“Ấm áp”, “anh hùng” và “cảm động” là những nhận xét chung của cư dân mạng về hành động của người tài xế. “Trong giây phút nguy hiểm, người tài xế chọn dừng lại để thông báo mọi người về cơn lũ. Cảm ơn bác tài có tấm lòng ấm áp”, anh Đ.Th khen ngợi. “Tiếng còi to từ tài xế vô danh giúp cứu sống sinh mệnh của nhiều người dân trước khi cơn lũ ập đến. Đây là hành động anh hùng, đáng được hoan nghênh!”, chị X.H bình luận. Bạn N.C đồng tình và cho rằng, “chính quyền địa phương nên có cách tìm ra danh tính của người tài xế này và có hình thức khen thưởng để khuyến khích”.
Trong những lúc khó khăn bất ngờ, tinh thần đoàn kết, thương người như thể thương thân tỏa sáng rõ nhất. Và câu chuyện về người tài xế nhanh trí kịp thời cứu người bằng tiếng còi xe thể hiện được điều này. Giữa khoảnh khắc phải nhanh chóng di chuyển khỏi nơi sắp xảy ra lũ, vẫn có người tài xế lo lắng cho các gia đình say giấc ngủ mà không biết đến nguy hiểm cận kề, để rồi quyết định tạm dừng cuộc hành trình và thông báo tới người dân. Hành động tuy nhỏ nhưng góp phần cứu sống bao người, đồng thời là nét đẹp của đạo đức, ý thức sống vì xã hội cần được tiếp tục lan tỏa./.
Trần Ngọc (tổng hợp)