Tiếng gọi tự hào biển quê hương

09/05/2023 17:23

(HPĐT)- Có một cảm xúc khó gọi thành tên khi người làm thơ chọn đề tài về biển. Những sáng tác về biển dù gắn với một địa danh lịch sử, một tên gọi thiêng liêng đầy tự hào hay miên man nỗi nhớ gắn với một bóng hình nào đó… Tất cả đều gợi lên khung cảnh bao la, mênh mông. Tất cả hình tượng biển đều rộng dài và bất khuất, kiên cường. Như tinh thần dân tộc luôn bừng lên trong mỗi hình ảnh thơ mà người làm thơ chắt lọc thành vần, thành điệu. Bởi thế, đọc những vần thơ về biển càng thấy tự hào hơn về quê hương, Tổ quốc.

HPCT

Hùng khí Trường Sa

Trung Đức

Cho tôi hôn cuội, sỏi, đá Trường Sa (*)

Nóng ấm môi run thịt da tổ quốc

Hạt cát mặn lắng đọng hồn non nước

Đất mẹ đây, bờ cõi mãi trường tồn

Xin ngủ mơ trên võng sóng Sinh Tồn (*)

Ào ạt ngàn đời lời ru sử tích

Rung chuyển non sông lời thề “Sát thát”

Triệu bàn chân rầm rập vẫn vọng về

Xin được hít đầy ngực gió Sơn Ca (*)

Hùng khí cha ông ầm vang trống trận

Bạch Đằng giang, Lục Đầu trào cuộn sóng

Bốn ngàn năm chưa khuất phục bao giờ

Xin rưng rưng mặn chát biển Núi Le (*)

Tụ triệu triệu giọt lệ nhòa mắt mẹ

Nước Phan Vinh (*) phải chăng đầy vì thế

Chẳng cạn bao giờ khi lớp lớp con đi

Tôi muốn ôm người lính biển Cô Lin (*)

Trừng mắt sáng, hận Gạc Ma (*) vằn máu

Hiên ngang giữa Len Đao(*), Nam Yết (*)

Chí không nguôi đòi Chữ Thập (*), Châu Viên (*)

Ơi Việt Nam ơi đất nước mẹ hiền

Mảnh đất ngàn đời cha ông dựng giữ

Còn ngày nào giặc xâm lăng nhòm ngó

Chúng con xin dâng tuổi trẻ giữ gìn

------------------------

(*) Tên các đảo tại quần đảo Trường Sa


Thông điệp biển

Nguyễn Đình Tâm

Tinh thần biển dương lên trên

những cánh buồm những con sóng tung bờm giữa đại dương lộng gió

những con chim hải âu lao giữa trời xanh, biển xanh

tìm chân trời khát vọng

Em gọi thầm phía cất cánh hồn ta.


Biển nhớ

Hải Thê


Em lại về với biển chiều nay

Nghe sóng vỗ xôn xao niềm khát vọng

Vẫn con đường cháy đỏ màu hoa phượng

Biển cồn cào nỗi nhớ mặn bờ môi


Viết ở Bến Nghiêng *

Đào Văn Nghị

Anh dạo bước trên Bến Nghiêng với biển

Một sớm đầu hè xao xuyến tháng Năm

Nghe chăng em, hạ về bao lưu luyến

Chân trời xa mây trắng hiện lung linh.

Chính nơi này những tên lính viễn chinh

Đã cuốn cờ chui xuống tàu về nước

Ba trăm ngày người Hải Phòng mong ước

Sạch bóng thù, ta kiến thiết quê hương.

Nay rộn ràng từ bến nhỏ thân thương

Tàu đưa khách ra thăm quan đảo Dáu

Nơi đêm đêm ngọn hải đăng yêu dấu

Chỉ hướng tàu xuôi ngược bến bờ xanh.

Sóng ôm bờ khao khát trước bình minh

Biển đắm say kể chuyện tình thơ mộng

Đồ Sơn ơi, những ngày hè gió lộng

Nắm tay nhau đi trong nắng chan hòa.

Thấy không em phố biển rợp trời hoa

Chòng chành Bến Nghiêng, ta nghiêng với bến!

Sóng bên ta mãi rì rào kể chuyện

Đời sang trang khi giải phóng Hải Phòng.

------------------------------

* Bến Nghiêng - di tích lịch sử cấp quốc gia thuộc quận Đồ Sơn, Hải Phòng.


Sóng hát quanh nhà giàn

Vũ Kim Liên

Giữa trùng khơi Nhà Giàn DK1

Như con tàu thẳng hướng mặt trời lên

Biển mênh mông gió mênh mông

Sóng chồm lên tận đỉnh

Những chiến sĩ Hải Quân đương đầu cùng bão biển

Mắt canh chừng từng hải phận ông cha

Sóng dẫu mạnh không bằng tinh thần thép

Mỗi Nhà Giàn một pháo đài vững chắc

Một tiền tiêu thềm lục địa kiên cường

Chiến sĩ Nhà Giàn trên sóng hát say mê

Lời Tổ quốc thấm vào tim vị mặn

Những bàn tay nắm lấy bàn tay

Kết chặt lại chẳng sóng nào lay được

Mệnh lệnh con tim giữ bình yên cho đảo

Giữ Nhà Giàn trước muôn trùng sóng dậy

Giàn đây nhà biển cả đó quê hương

Càng gian khó càng nặng lòng yêu mến

Người lính biển giữa bao la giông tố

Nghe sóng đập anh nói rằng sóng hát

Nụ cười hiền lấp lóa cả chiều buông!


Miền sóng

Vũ Trọng Thái

Quê hương tôi, một miền sóng

Sóng trào dâng nhấn xác quân thù

Đã ba lần nhuộm máu kẻ xâm lược

Bạch Đằng Giang còn in dấu ngàn thu.

Sóng Đồ Sơn tiếp sóng ngày xưa

Nhịp vỗ thân đoàn tàu không số

Từng đêm trên đường mòn mới mở

Âm thầm đi, nối những đợi chờ.

Sóng Duyên Hải một thời vang xa

Tiếng máy reo trong mỗi xưởng thợ

Góc phố nào phượng hồng rực rỡ

Xanh áo xanh đưa đón lúc tan ca.

Tôi thỏa thuê ngắm cánh đồng no gió

Thả mắt theo sóng lúa ngoại ô

Chợt nghĩ về một thời xưa cũ

Hạnh phúc là đây mà ngỡ trong mơ.

Tôi đi giữa mênh mang bát ngát

Chiều Cát Bà sóng hát lời biển ru

Những công trình nối đất liền với đảo

Vắt ngang trời đẹp như một bài thơ.

Tôi tự hào về Hải Phòng – Miền sóng

Tựa lòng mình, tôi tựa quê hương

Vang câu hát, hẹn về phố biển

Khi trong tim là con sóng yêu thương./.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiếng gọi tự hào biển quê hương