(HPĐT)- Cứ bảo phải da diết thu với cúc vàng, hoa sữa hay gió thổi bên sông lay động hàng lau. Cứ bảo phải hương xuân ấm nồng với mầm non chồi mới và hoa đào, hoa mai khoe nụ. Hay lá đỏ mùa đông, bức tường vôi trắng, gió heo may gợi bao nỗi niềm… Cứ bảo phải vậy mới nẩy thành thơ, mới thành vần, thành điệu. Nhưng không, cảm xúc thơ đầy ắp cả 4 mùa. Nắng hè với sắc phượng rợp trời, cánh diều no gió, tiếng ve gọi mọi người thức giấc mỗi tinh mơ. Hè trong thơ vui tươi, trong trẻo và giòn tan như bầu trời trong xanh đẩy mây trắng lên cao. Cùng đến với chùm thơ mùa hè trong Hải Phòng cuối tuần số này bạn đọc sẽ cảm nhận được điều đó.
![]()
HPCT
Bé em đi học
Ngô Trọng Nghĩa
Nghìn bông nắng đẹp
Long lanh phố nghèo
Bé em đi học
Mắt cười trong veo.
Trường quê xinh xắn
Ruộng đồng giăng quanh
Bé thương ba mẹ
Bé chăm học hành.
Chuyện nhà vịt
Vũ Thị Thanh Hòa
Lạch bà lạch bạch
Vịt xếp hàng dài
Bé đếm một hai
Vịt cùng cất bước.
Vườn ao phía trước
Mò mẫm suốt ngày
Hóng mát gốc cây
Ruộng mương bì bõm.
Vịt dũi được giun
Vịt mò bắt ốc
Tự kiếm được mồi
Chỉ trong phút chốc.
Quạc quạc quạc quạc
Rộn ràng bước chân
No say hớn hở
Vịt vui gọi đàn.
Dưới giàn mướp hương
Siêu Phàm
Mướp hương trĩu quả dưới giàn
Đàn gà lích rích rểnh rang kiếm mồi
Gà con mải tán chuyện vui
Giật mình, hoa mướp để rơi nắng vàng.
Nắng hè của em
Nguyễn Siêu Phàm
Sáng dong trâu ra đồng
Cho bố cày ruộng cạn
Đường làng trâu gõ móng
Nắng vàng đôi sừng cong.
Trưa phơi thóc trên sân
Em trang từng hạt nắng
Nghe bàn tay nặng nặng
Những hạt vàng xôn xao.
Chiều em ngồi nhặt rau
Giúp mẹ làm cơm tối
Nắng hè còn vương lại
Em cầm nắng trên tay.
Nắng cùng em cả ngày
Mải mê bao công việc
Chẳng bao giờ nắng tắt
Trên khắp trái đất này.
Tiếng chim
Đặng Văn Tài
Rộn ràng vườn trưa
Bầy chim thánh thót
Lúc nhặt lúc thưa
Hòa âm rất ngọt.
Giọng nào lảnh lót
Trong hơn giọt mưa
Theo gió đu đua
Chao nghiêng bóng nắng.
Cây cau đứng thẳng
Giàn mướp leo ngang
Vay qua vệt nắng
Lời chim cũng vàng.
Mải nghe lích chích
Hoa lá lim dim
Hương vườn thỏa thích
Loang vào tiếng chim.
Ngủ trưa trong vườn
Hoài Khánh
Xôn xao vườn nắng
Cánh võng đung đưa
Em nằm yên lặng
Cây chìm vào trưa.
Quả chín say sưa
Cũng thiu thiu ngủ
Hương vườn quyến rũ
Thơm đằm tiếng chim.
Cả vườn lim dim
Xế chiều mở mắt
Cuống quýt ngóng tìm
Chim bay đâu mất.
Nhìn trời cao ngất
Nắng càng long lanh
Tiếng chim như mật
Đọng đầy vòm xanh.