(HPĐT)- Nhắc đến ông Đỗ Tất Hùng, Chủ tịch Hội Khuyến học quận Kiến An, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 2, không chỉ người dân nghèo phường Trần Thành Ngọ, mà cả những cán bộ Hội Chữ thập đỏ phường đều dành sự trìu mến, trân quý bởi những đóng góp của ông và gia đình đối với cộng đồng suốt thời gian qua…

Ông Đỗ Tất Hùng (thứ 2, từ trái qua) tặng gạo các gia đình nghèo ở phường Trần Thành Ngọ.
Từ lúc thanh niên đến tuổi nghỉ hưu, trải qua 5 môi trường công tác khác nhau như trong quân ngũ, Chủ tịch Công đoàn Công ty cơ giới nông nghiệp, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Kiến An, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Kiến An…, dù ở cương vị nào, ông Đỗ Tất Hùng cũng hoàn thành tốt công việc, được cấp trên và đồng nghiệp tin tưởng, yêu mến. Năm 2010, khi nhận quyết định nghỉ hưu, ông tự nhủ, mình còn sức khỏe, trí tuệ minh mẫn, vẫn có thể góp ích với xã hội. Nghĩ là làm, ông tích cực tham gia công tác xã hội, các hoạt động của tổ dân phố như: Chủ tịch Hội Khuyến học quận Kiến An, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 2, nhất là công việc thiện nguyện.
Ông Hùng tâm sự: “Bản thân từng có lúc trải qua những giây phút khó khăn, cơ cực nên hơn ai hết, tôi hiểu được giá trị của câu nói “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Trước đây trong gia đình, vợ tôi là người tích cực tham gia các hoạt động từ thiện của địa phương, tôi là người hỗ trợ vận chuyển. Qua những lần tham gia, tận mắt chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn của bà con, thấy những san sẻ dù nhỏ bé của mình cũng có ý nghĩa khiến tôi càng có thêm động lực. Trong khả năng, có thể hỗ trợ bà con đến đâu thì thực hiện đến đó, thấy họ bớt chút lo toan, tự nhiên mình cũng thấy vui hơn!”.
Từ tháng 4-2021 đến nay, hằng tháng, ông Hùng dành số tiền hơn 1,3 triệu đồng phụ cấp Bí thư chi bộ tổ dân phố để hỗ trợ 5 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi gia đình 10 kg gạo và tự lái xe chở gạo đến trao tặng. Không dừng ở đó, ông còn trích một phần lương hưu cùng tiền phụ cấp hỗ trợ gạo đối với 3 gia đình hoàn cảnh khó khăn nữa trên địa bàn, hoạt động này duy trì đều đặn đến tận bây giờ… Mỗi khi nhắc đến ông Đỗ Tất Hùng, bà Nguyễn Thị Đàn, em dâu ông Vũ Đức Chụp (người bị liệt gần 20 năm nay), ở tổ 11, phường Trần Thành Ngọ, lại xúc động bộc bạch, ông Hùng là người rất có tâm. Trong cuộc sống hằng ngày, ông sống chân thành, thẳng thắn, được bà con lối xóm kính trọng. Điều đáng quý, ông không chỉ nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, mà còn bỏ tiền cá nhân cùng người thân hỗ trợ những gia đình gặp khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19... Đều đặn hằng tháng trong suốt 2 năm qua, anh trai chồng bà được nhận gạo hỗ trợ. Phần quà được trao đều đặn, trân trọng khiến gia đình thấy ấm lòng bởi được an ủi, thêm niềm tin, hy vọng vào những điều tốt đẹp của cuộc sống…
Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Trần Thành Ngọ Bùi Mạnh Điệp, dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhiều gia đình trên địa bàn vốn chủ yếu là lao động tự do, hộ buôn bán nhỏ, với mức sống không cao. Nắm được nhiều hoàn cảnh còn khó khăn như già yếu, liệt, ốm đau lâu ngày, chạy thận; mồ côi bố, mẹ đi làm xa ở với ông bà… cần sự giúp đỡ, Hội vận động các đơn vị, cá nhân có tấm lòng thiện nguyện chung tay hỗ trợ. Trong đó, ông Đỗ Tất Hùng và gia đình tham gia tích cực và duy trì bền vững... Điều ý nghĩa là những việc làm của ông không chỉ hỗ trợ người nghèo vơi bớt khó khăn, mà còn tích cực thúc đẩy phong trào Chữ thập đỏ của phường trở nên sôi nổi, lan tỏa không khí thi đua xây dựng phong trào toàn dân tham gia Chữ thập đỏ trên địa bàn. Qua đó, góp phần giúp Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, được cấp trên ghi nhận, biểu dương...
Không chỉ hỗ trợ gạo thường xuyên đối với 8 gia đình, gần 10 năm nay, ông Hùng cùng người thân còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện như: Phối hợp chùa Tây Sơn (quận Kiến An) nấu hàng trăm suất cơm từ thiện tặng người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Hải Phòng; tặng quà người bệnh tại Bệnh viện Phổi Hải Phòng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần; quyên góp quần áo, giày dép, tiền mặt tặng giáo viên và học sinh Trường mầm non Nà Mường (thị xã Sơn La) trị giá hơn 50 triệu đồng; ủng hộ đồng bào huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) và huyện Nghi Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) lương khô, mì tôm, quần áo… khi bị thiên tai, bão lụt. Những hoạt động thiện nguyện của ông dần lan tỏa, đã có địa chỉ cần giúp đỡ tìm đến ông vận động hỗ trợ…
Chia sẻ về hoạt động thiện nguyện của mình, ông Hùng cho biết: “So với xã hội, những việc làm của gia đình còn khiêm tốn, nhưng điều tôi hạnh phúc nhất là gia đình đồng thuận, chung chí nguyện, làm việc thiện xuất phát từ cái tâm và công sức lao động của mình. Thời gian tới, tôi và gia đình sẽ tiếp tục duy trì hoạt động, cố gắng cân đối kinh phí để có thể mở rộng hỗ trợ những người khó khăn ở khu 1, thị trấn Tiên Lãng mang tính lâu dài, chí ít cũng từ 6 tháng đến một, hai năm nhằm giúp họ vơi bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống./.
