
Công nhân, lao động nhập cư được các cấp công đoàn quan tâm tặng quà, chúc Tết.
Đang lúi húi cắm lại lọ hoa tươi, nghe tiếng gọi, chị Phương ra cửa, ra anh Hùng, đồng nghiệp cùng công ty đến chơi:
- Chúc anh chị một năm mới thật mạnh khỏe, nhiều may mắn và niềm vui nha.
- Chị cũng chúc gia đình ta đón năm mới nhiều thành công. Chú bỏ khẩu trang, uống chút trà nóng cho ấm người. Thời tiết Tết năm nay đẹp, chỉ mỗi tội hơi rét, cơ mà thế này mới ra Tết nhỉ? Thế cả gia đình đi chơi được nhiều chưa?
- Dịch bệnh vẫn phức tạp, nên nhà em cũng chỉ nghỉ ngơi, mấy ngày đầu năm mới đưa các cháu sang chúc Tết ông bà nội ngoại và mấy bác trong gia đình, chụp ảnh kỷ niệm tại dải trung tâm. Biết anh chị không về quê, ở lại Hải Phòng đón Tết nên đến thăm. Thôi thì mỗi người chung tay giữ gìn một chút để dịch bệnh được khống chế hoàn toàn thì Tết sau chúng ta lại an tâm thăm người thân, bạn bè, đi lễ hội Xuân, du lịch thoải mái. Thế hai bác và các cháu đón Tết tại đất Cảng thế nào?
- Năm nay nhà tôi ở lại Hải Phòng đón Tết, không về quê, công ty mình dù bận rộn nhưng ban lãnh đạo và Công đoàn cũng bố trí tới thăm, động viên người lao động ở tỉnh ngoài không về quê ăn Tết. Rồi cả đại diện chính quyền địa phương nữa. Cùng với những phần quà Tết, thì sự quan tâm, động viên, hỗ trợ kịp thời đó khiến người lao động xa quê như vợ chồng tôi thấy ấm lòng quá chú ạ. Còn vật chất thì bây giờ đời sống khá hơn nhiều nên việc chuẩn bị Tết cũng đơn giản, miễn sao giữ đúng phong tục truyền thống dân tộc, bố mẹ con cái sum vầy đầm ấm, thế là vui chú ạ.
Anh Hùng hồ hởi:
- Chị nói phải quá. Quan trọng là gia đình mạnh khỏe, bình an, mọi người công việc, học hành tấn tới, quê hương phát triển phơi phới khí thế đi lên, là hạnh phúc, là thấy Tết rồi. Mỗi tội dịch bệnh khiến việc thăm quê, sum họp ngày xuân của nhiều gia đình phải hoãn lại. Mình phải năng gọi điện thăm hỏi, động viên các cụ ở quê thôi chị nhỉ.
Chị Phương cười vui:
- Cuối năm rồi, bố chồng chị bị tai biến, sức khỏe cũng yếu hơn. Tết này cả nhà không về quê được, lúc đầu anh chị cũng băn khoăn lắm, dù còn có các em. Nhưng cũng may chú ạ. Cuối năm ngoái, Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan lắp đặt hệ thống wifi miễn phí cho khu nhà trọ công nhân. Khu nhà chị ở đây cũng được hỗ trợ đấy. Nhờ thế mà truy cập mạng nhanh hơn hẳn. Thường anh chị đăng ký gói cước chỉ gọi được vài ngày đã thấy hết dung lượng tốc độ cao, đường truyền chập chờn không ổn định. Nhờ có hệ thống wifi miễn phí này mà mấy ngày Tết ở nhà, cả gia đình thoải mái gọi zalo về ông bà ở quê, hình ảnh sắc nét, âm thanh rõ ràng nên khoảng cách cũng được rút ngắn. Ông bà trò chuyện với con cháu qua phần mềm cứ cười vui suốt. Mà mình được nhìn tận mắt các cụ ở nhà ăn Tết như thế nào nên cũng yên tâm.
- Đúng là sự hỗ trợ thiết thực và đầy ý nghĩa của các cấp, ngành với người lao động. Những sự quan tâm gần gũi ấy sẽ giúp người lao động như chị em mình thấy ấm lòng và được tiếp thêm sức mạnh. Như vậy, từ đầu tuần tới, chúng ta tràn đầy khí thế mới, tiếp tục đồng lòng, chung sức, nỗ lực góp phần cùng doanh nghiệp và thành phố để chiến thắng dịch bệnh, thực hiện thắng lợi các kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm mới, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người, chị nhỉ!
NHƯ VÂN - Ảnh: Huyền Chi