Sáng ra, Anh Tùng đến tận nhà em Chi ở số 98C Tuệ Tĩnh (TP Hải Dương) để trả lại chiếc ví nhặt được từ tối hôm trước.
Khoảng 21 giờ ngày 30.4, em Hoàng Ngọc Linh Chi (lớp 11 sử, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, TP Hải Dương) đi chơi cùng các bạn, bị rơi mất chiếc ví ở Quảng trường 30.10. Trong ví có thẻ học sinh, thẻ căn cước cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác và 1,5 triệu đồng. Em Chi cùng gia đình đã đi tìm nhiều lần, vì làm lại số giấy tờ trên rất mất thời gian, nhưng không thấy.
Đến sáng 1.5, tại gia đình em Chi ở số 98C Tuệ Tĩnh (TP Hải Dương) chợt có người đến bấm chuông cửa, trả lại chiếc ví nhặt được từ tối hôm trước. Người trả lại ví tầm 38 tuổi, giới thiệu là Tùng ở 21 phố Nhà Thờ. Anh cho biết sau khi nhặt được chiếc ví, đứng chờ một lúc nhưng không thấy ai quay lại nên đã đi về. Tại nhà, anh kiểm tra thấy các giấy tờ có thông tin của người mất nên tìm đến trả lại.
Việc làm của anh Tùng thật đáng trân trọng!
TIẾN HUY