Tìm động lực vươn lên từ lao động

26/03/2018 16:47

Công Hoàng

Khi chúng tôi đến thăm, anh Thắng đang tất bật dọn chuồng, quét sân chuẩn bị nuôi lứa gà mới. Lau giọt mồ hôi trên trán, anh Thắng cho biết: “Tôi vừa xuất lứa gà trống ri, các thương lái đến mua ai cũng tấm tắc khen. Vì vậy, tôi sửa sang chuồng trại, mở rộng quy mô”.

Năm 20 tuổi, anh Vũ Văn Thắng bị tai nạn giao thông, cột sống chấn thương, cánh tay phải bị liệt khiến anh phải dừng bước trên con đường học tập. Trở về quê, sự mặc cảm khiến anh không ra ngoài suốt nhiều tháng trời. Sự động viên, quan tâm của các bạn đoàn viên, thanh niên trong thôn giúp anh có tinh thần vượt qua khó khăn, thử thách. “Ban đầu chỉ là những hoạt động công tác đoàn thường kỳ, sau đó, tôi được giao nhiều công việc của chi đoàn. Các đồng chí trong chi đoàn không kỳ thị mà luôn dành nhiều tình cảm và tin tưởng cho tôi. Từ năm 2011, tôi được bầu làm Bí thư chi đoàn thôn”, anh Thắng tâm sự.

Trong thời gian làm Bí thư chi đoàn thôn, anh Thắng nỗ lực học hỏi , tìm hướng phát triển kinh tế trên quê hương. Anh lựa chọn nuôi giống gà ri ta. Anh phân tích: “Nuôi gà ri có ưu điểm dễ chăm sóc, phù hợp với môi trường hơn, thịt dai, thơm thời gian nuôi cũng không quá dài. So với giống gà chân lùn thì gà ri ta mã đẹp, giá cao hơn hẳn. Chuồng trại thoáng mát, tận dụng không gian, nên gà thường săn chắc chứ không như nuôi trong lồng kín”. Năm 2016, anh Thắng nuôi thử nghiệm khoảng 150 con, khi xuất bán đều đạt cân nặng trung bình từ 1,5kg đến 2kg. Trên cơ sở đó, anh mở rộng quy mô, đến nay mỗi lứa gà xuất chuồng hơn 500 con. Chăm sóc một gia trại lớn với một người khuyết tật như anh lại càng thêm vất vả. “Tayphải của tôi không cử động được nên chăn nuôi sản xuất phải lấy gáo xúc “Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay” vất vả hơn, nhưng tôi thấy cuộc sống ý nghĩa hơn khi có niềm vui lao động”, anh Thắng bộc bạch. Năm 2018, anh Vũ Văn Thắng đầu tư mở rộng chuồng trại chăn nuôi, nâng quy mô đàn gà lên khoảng 800 con.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tìm động lực vươn lên từ lao động