Chúng ta sẽ thực hiện thành công mục tiêu đưa Hải Phòng trở thành thành phố Cảng hiện đại, văn minh, đi đầu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Sáng trời thu mát mẻ, trong căn nhà nhỏ nơi ngõ phố yên bình, ấm trà nóng nghi ngút khói được đặt giữa bàn. Ông Thanh, ông Hùng và bà Mai ngồi quây quần, chăm chú theo dõi truyền hình trực tiếp Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ông Thanh vừa rót thêm nước, vừa hồ hởi nói:
- Ông bà nhìn kìa, không khí Đại hội trang trọng quá. Nghe báo cáo thành tựu nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà thấy tự hào về thành phố mình lắm!
Ông Hùng gật gù, mắt ánh lên niềm phấn khởi:
- Vâng, không phấn khởi sao được khi thành phố thay đổi nhanh quá! Nhất là hạ tầng giao thông, cảng biển và logistics được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Các cây cầu mới, những tuyến đường mới nối liền vùng miền, rồi cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện đi vào hoạt động… Tất cả đưa Hải Phòng ngày càng gần hơn với tầm vóc một thành phố cảng biển hiện đại mang tầm khu vực và quốc tế. Không những vậy, an sinh xã hội của thành phố ta cũng đi đầu cả nước: chính sách với người có công được chăm lo chu đáo, miễn giảm học phí cho học sinh, chương trình xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân và người thu nhập thấp đều mang tính nhân văn sâu sắc.
Ông Thanh tiếp lời, giọng đầy tự hào:
- Đúng đấy ông ạ. Công tác chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường cũng được chú trọng. Giờ đi dọc các tuyến đường, từ nội thành đến nông thôn, đâu đâu cũng thấy đường ngõ xanh - sạch - đẹp. Người dân chúng ta được sống trong một không gian văn minh, đáng sống hơn rất nhiều. Tôi còn nhớ, thành phố còn đi đầu cả nước về chuyển đổi số và giáo dục. Đây là bước chuẩn bị lâu dài cho việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đến cả đảng viên cao tuổi như tôi, như ông cũng biết sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh, tra cứu dịch vụ công… Đúng là sắp thành công dân số rồi. Tất cả thành tựu ấy đều nhờ quyết sách mạnh mẽ, kịp thời của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa qua.
Ông Hùng mỉm cười, trầm ngâm rồi nói:
- Tôi cũng đồng tình. Nhưng điều tôi tâm đắc nhất chính là quan điểm “lấy người dân làm trung tâm phát triển” của thành phố. Cảm giác các chính sách của thành phố ngày càng gần gũi, thiết thực với cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Người dân không chỉ được nghe, mà còn được thụ hưởng rõ rệt. Đó mới là điều đáng quý.
Bà Mai thêm vào, giọng sôi nổi:
- Chính vì thế mà nhiều ngày nay, tôi cũng như 2 ông và những người dân thành phố đều háo hức mong chờ Đại hội lần này. Đây còn là Đại hội Đảng bộ thành phố đầu tiên sau khi hợp nhất tỉnh Hải Dương với thành phố Hải Phòng, mở ra không gian phát triển mới, kỳ vọng mới. Nghe báo cáo phương hướng nhiệm kỳ 2025 - 2030 mà càng thấy phấn khởi, tin tưởng. Thành phố nhấn mạnh tiếp tục phát triển mạnh kinh tế biển, kinh tế xanh, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, lại còn gắn với đổi mới sáng tạo. Nếu thực hiện đúng lộ trình, Hải Phòng chắc chắn sẽ có bước bứt phá ngoạn mục.
Ông Thanh gật đầu:
- Tôi tin với truyền thống “Thành phố Anh hùng”, cùng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chúng ta sẽ thực hiện thành công mục tiêu đưa Hải Phòng trở thành thành phố Cảng hiện đại, văn minh, đi đầu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Bà Mai mỉm cười, nheo mắt nhìn 2 ông bạn già, ánh mắt tràn đầy tin tưởng:
- Đúng vậy. Với nền tảng vững chắc trong nhiệm kỳ trước, cộng thêm sự đồng lòng của Đảng bộ và nhân dân, các quyết sách mới của Đại hội chắc chắn sẽ sớm đi vào cuộc sống, mang lại diện mạo mới cho thành phố thân yêu, đưa Hải Phòng trở thành trung tâm phát triển hàng đầu, niềm tự hào của cả nước.
BÙI HƯƠNG