Tình bạn đặc biệt của đôi bạn Vinh và Khánh

Đỗ Hiền 05/06/2021 10:00

(HPĐT)- Nhắc đến đôi bạn thân Phạm Quang Vinh - Bùi Quang Khánh, học sinh lớp 7A8 Trường THCS Hồng Bàng, bất kỳ thầy cô và các bạn ai cũng biết. Hai bạn không chỉ nỗ lực vươn lên trong học tập mà còn là những học sinh đầy tình cảm, biết yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ nhau như anh em ruột trong suốt quá trình học tập.

Học sinh Phạm Quang Vinh - lớp 7A8 Trường THCS Hồng Bàng (quận Hồng Bàng).


Chị Nguyễn Thị Lan, phụ huynh em Bùi Quang Khánh chia sẻ. Khi cho con theo học tại ngôi trường này, chị cùng gia đình và các thầy cô trường Khiếm Thị phải đến gặp gỡ thầy cô ở trường này để chia sẻ việc chăm con, và hỗ trợ con học như nào, thi như nào để cháu theo được.

Bùi Quang Khánh bị khiếm thị từ nhỏ. Để theo kịp giáo trình học với các bạn là việc vô cùng khó khăn với Khánh. Thời gian , Khánh sử dụng phần học chữ nổi. Nhưng bài học dài nên em không viết kịp theo lời cô giảng. Để cải thiện việc học tập, Khánh mạnh dạn xin thầy cô cho em được sử dụng máy tính để đánh máy bài giảng của cô và in ra để thầy cô chấm.

“Cháu Vinh rất ngoan và có trách nhiệm. Nhiều khi gia đình Khánh bận việc đến đón con muộn, Vinh cũng đứng ở cổng trường đợi cùng đến khi đưa bạn Khánh lên xe về thì cháu mới đi bộ về nhà”. Mẹ bạn Khánh chia sẻ.


Bạn Khánh bị khiếm thị bẩm sinh, tai cũng khó nghe lên từ khi vào lớp 6, Vinh trở thành đôi mắt, là tai để giúp Khánh học tập.

Đầu năm học 2020-2021, Phạm Quang Vinh là bạn học cùng lớp ngồi cách Khánh mấy bàn. Mỗi lần thấy Khánh ngập ngừng không biết viết như thế nào, Vinh lại chạy lên ghé tai đọc lại bài để bạn kịp viết. Cô giáo chủ nhiệm thấy Vinh biết chăm sóc bạn liền chuyển Vinh lên ngồi cạnh Khánh để đôi bạn cùng giúp nhau học tập. Từ đó, Vinh trở thành đôi mắt, là cánh tay của Khánh, hỗ trợ Khánh trong cả học tập và những lúc vui chơi.

Trong đợt dịch bệnh COVID-19, các trường trên địa bàn thành phố phải học online, sợ bạn không theo kịp tiến độ, Vinh thường xuyên qua nhà Khánh để giúp bạn và học cùng bạn.


“Hồi đầu khi mới chăm sóc Khánh, vì chưa quen nên em khá vất vả, nhưng sau dần thấy vui vì có bạn đồng hành” - bạn Vinh chia sẻ.


Mỗi bước đi, dù là vệ sinh cá nhân, giờ tập thể dục, giờ ra chơi đến thu dọn sách vở để ra về, Vinh cũng luôn quán xuyến giúp bạn.


Bạn Lã Hiền Minh, lớp trưởng lớp học của Vinh và Khánh cho biết, Vinh là một trong những bạn học ở tốp đầu của lớp, có khả năng tư duy cao và ý thức kỷ luật tốt. 2 bạn Vinh - Khánh là đôi bạn thân đặc biệt luôn giúp nhau trong mọi hoạt động học tập và sinh hoạt chung của lớp.


Đầu lớp 6, Vinh còn khá rụt rè, nhút nhát và không chủ động nhưng có sự chín chắn và điềm đạm. Để học 1 mình đã vất vả, giờ còn thêm phần giúp bạn. Nhưng Vinh luôn giữ được thành tích học tập ổn định, quý hơn là Vinh biết chia sẻ và ân cần với bạn của mình - cô Hoàng Thị Hương Giang, chủ nhiệm lớp cho biết.


Gia đình Vinh rất ủng hộ việc làm của con, những gì con mình thích và vui vẻ thì con mình sẽ làm được tốt. Hy vọng 2 con sẽ cùng nhau đạt được ước mơ của mình.


Còn gia đình Khánh ban đầu khá lo lắng khi con vào môi trường mới. Nhưng khi được chứng kiến các bạn, nhất là bạn Vinh chăm lo, giúp đỡ Khánh từ lúc đón bạn vào lớp cho đến khi con trở về, gia đình thực sự yên tâm.


“Ước mơ của em là đỗ vào Chuyên Anh Trường THPT Chuyên Trần Phú. Trong 2 năm tới, dù bài vở sẽ rất nhiều, thời gian ôn luyện để thi vào 10 cần sự tập trung, nhưng em sẽ bố trí thời gian học tập để không ảnh hưởng tới ước mơ mà vẫn giúp được bạn” – Vinh bộc bạch.


“Là một người bình thường học còn khó, đây là học sinh đặc biệt thì bạn Khánh càng phải cố gắng hơn nữa” – Vinh tâm sự.


Đôi bạn luôn song hành trên mỗi bước chân… 


Vinh thủ thỉ vào tai bạn những gì Khánh không nhìn thấy, nói cho bạn nghe đây là quyển sách gì, đây là bạn lớp trưởng… hay là thầy cô nào đó đang đi về phía mình…


Vinh cũng kể Khánh nghe bầu trời hôm nay xanh hơn, bạn gái nào cùng lớp xinh đẹp… 



Khi các bạn ra chơi, đôi bạn vẫn tranh thủ cùng nhau giải bài toán, hay chép nốt bài học vừa rồi cô giáo ra đề nhưng Khánh chưa đánh máy kịp.



Là học sinh đặc biệt, Khánh phải học bằng máy tính, nhưng dần dần các thầy cô và các bạn cũng quen với việc học của Khánh và luôn giúp đỡ để bạn học tập tốt hơn.



Trong tương lai Vinh và Khánh theo những ước mơ khác nhau và không thể gần bên nhau suốt, khoản thời gian cùng nhau học tập, cùng nhau tranh luận với các bạn sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp nhất về tình thân ái của đôi bạn đặc biệt này.

Đôi bạn đặc biệt này mỗi người có một ước mơ. Vinh mơ ước đỗ chuyên Anh Trường THPT Chuyên Trần Phú. Còn Khánh mơ ước được theo học Nhạc viện Hà Nội. Dù tương lai mỗi người mỗi nơi, nhưng Vinh - Khánh luôn hướng về nhau với tất cả tình cảm tốt đẹp nhất. Tình bạn đẹp ấy từ ngôi trường này chắp cánh những ước mơ, hoài bão của đôi bạn về tương lai tươi sáng hơn./.

Đỗ Hiền
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tình bạn đặc biệt của đôi bạn Vinh và Khánh