Tình bạn lớn không biên giới

24/07/2013 17:31

Năm 1946, trong chuyến thăm Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp kỹ sư Raymond Aubrac (Rây-mông Ôbrắc).


Từ cuộc gặp gỡ đầu tiên đó, ông Aubrac đã trở thành cầu nối giữa lực lượng kháng chiến Pháp, nhân dân Pháp tiến bộ với đất nước Việt Nam. 21 năm sau, ngày 24-7-1967, tại Phủ Chủ tịch, Bác Hồ gặp lại và tiếp người bạn Pháp thân thiết Aubrac, cùng đồng sự sang Việt Nam thực hiện sứ mệnh hòa bình.

Ông Aubrac đã nói về sứ mệnh sang Việt Nam nhằm “hòa giải” mối quan hệ giữa Washington (Oa-xinh-tơn) và Hà Nội để chấm dứt chiến tranh. Bác Hồ cảm ơn ông Aubrac và nói về lịch sử Việt Nam, về cuộc chiến đấu chính nghĩa của nhân dân ta và yêu cầu Mỹ phải chấm dứt không điều kiện việc ném bom bắn phá nước ta thì mới có thể đàm phán.

Ông Aubrac là kỹ sư, thành viên của phong trào kháng chiến Pháp những năm 1940 chống lại Đức quốc xã. Ông gặp Bác Hồ lần đầu tiên vào năm 1946, khi Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sang thăm Paris với tư cách là thượng khách của nước Pháp. Không ở nơi mà Chính phủ Pháp bố trí, Bác đã đến ở nhà ông Aubrac 6 tuần, từ đầu tháng 8 đến giữa tháng 9 - 1946. Thời gian ở đây, ngoài việc bàn bạc với ông Phạm Văn Đồng và các đại biểu Việt Nam dự hội nghị, Bác còn thường xuyên tiếp các nhà chính trị, nhà văn, nhà báo, bạn bè người Pháp.

Trong một lần trở lại Việt Nam sau này, ông Aubrac xúc động kể: “Việc Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nhà tôi ở thể hiện tính cách của Người. Người không muốn ở những nơi xa hoa lộng lẫy, mà muốn ở những nơi dân dã, tìm hiểu cuộc sống của người dân Pháp. Kể từ giờ phút đó trở đi, tôi đã tự nguyện tham gia vào cuộc đấu tranh chống ách thực dân trên thế giới, đứng về phía nhân dân Việt Nam và gắn bó với Việt Nam”.

Ông Aubrac qua đời tại Bệnh viện Quân đội Val de Grace (Pháp) vào ngày 10-4-2012. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã chủ trì lễ truy điệu ông. Ông Aubrac - người bạn thân thiết của Bác Hồ đã đi xa, nhưng tình cảm vẫn sống mãi trong trái tim nhân dân Việt Nam. Ông là một người bạn Pháp thủy chung, đồng lòng sát cánh với nhân dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cũng như trong việc vun đắp tình hữu nghị và hợp tác Việt - Pháp.

HƯƠNG SƠN (biên soạn)

(0) Bình luận
Tình bạn lớn không biên giới